Trong một thế giới bóng đá đầy phức tạp và cạm bẫy, bà Marcia bảo vệ con trai bằng cách tự đi học lấy chứng chỉ người đại diện của FIFA, bắt đầu dìu dắt sự nghiệp của Myles Lewis-Skelly từ năm 11 tuổi. Vừa làm mẹ vừa làm người đại diện là một hành trình gian khổ và cô độc, như bà Marcia thừa nhận.
Nhưng Marcia tự hào vì đã góp phần tạo ra một tài năng cho bóng đá Anh. Thậm chí, cả Mikel Arteta lẫn Thomas Tuchel đều cảm ơn bà vì đã giúp Myles Lewis-Skelly có nền tảng thể lực phi thường từ chế độ dinh dưỡng do bà thiết lập…
Từ việc thành lập No1Fan.club
Ngay từ thời con gái, Marcia muốn làm điều gì thì sẽ quyết tâm làm đến cùng. Khi sinh ra Myles Lewis-Skelly cũng vậy. Chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của con trai, bà không thể “thờ ơ” và luôn nghĩ đến vai trò cấp thiết của gia đình nói chung, các bậc làm cha làm mẹ nói riêng với quá trình trưởng