Bóng Đá Plus trên MXH

Vincent Kompany: 'Thứ gì không giết nổi ta sẽ chỉ làm ta mạnh mẽ hơn'
Cẩm Chi • 09:18 ngày 21/05/2019
Sau 11 năm gắn bó cùng Man City, Kompany chính thức ra đi để trở lại CLB cũ Anderlecht. Nếu như M.U có Cantona, thì Man City có Kompany định hình tính cách CLB. Chính Kompany là người đã thổi vào Man City tinh thần chiến đấu quật cường: Những khó khăn không đánh gục được bạn, mà chỉ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
    “Tôi quen bị gọi là khỉ rồi”

    Mùa giải 2018/19 đánh dấu thời điểm FA mạnh tay lên án nạn phân biệt chủng tộc ở Premier League. Việc này được đưa ra nhằm bảo vệ những cầu thủ da màu như Kompany, nhưng bản thân anh thực sự không cần điều đó. Kompany chưa bao giờ phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ trước đám đông. Với anh, việc phớt lờ những kẻ công kích mình và tiếp tục băng băng tiến về phía trước là điều rất đơn giản, như hàng trăm lần từng làm trong quá khứ.

    Kompany sinh năm 1986 trong một gia đình trí thức, nhưng rất nghèo. Bố Kompany, ông Pierre từng bị bỏ tù thời là sinh viên vì xuống đường biểu tình phản đối chế độ độc tài ở CHDC Congo. Rời quê hương đến Bỉ sinh sống, ông Pierre yêu một cô gái bản xứ có tên Jocelyne. Cuộc tình đa sắc tộc bị gia đình Jocelyne phản đối ngay từ đầu. Chỉ có tình yêu của cả hai, cùng con người lương thiện của ông Pierre mới có thể giúp họ tiến tới hôn nhân.

    Khi công việc ban ngày không đủ trang trải thu nhập, ông Pierre thậm chí còn nhận lái taxi vào ban đêm - một công việc không ít rủi ro. Nhờ có bố mẹ tảo tần nuôi nấng, ba anh chị em nhà Kompany có thể đến trường học hành đầy đủ như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng mái trường cũng chẳng hề êm ả. Kompany bị bạn học gọi là “khỉ”, thậm chí các phụ huynh còn hùa theo. Bà Jocelyne từng suýt ẩu đả với một phụ huynh khác vì người này dám xúc phạm Kompany. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

    Kompany đã trở thành huyền thoại sân Etihad sau 11 năm chinh chiến trong màu áo Man Cty
    Kompany đã trở thành huyền thoại sân Etihad sau 11 năm chinh chiến trong màu áo Man Cty

    Ở thập niên 90, dòng người gốc Phi đến Bỉ trở thành cái gai trong mắt không ít người bản xứ. Họ tìm cách cản trở cơ hội học tập và làm việc của người nhập cư. Với Kompany, anh cảm thấy điều đó hiện diện rõ ràng ở ngôi trường mình theo học. Hội cha mẹ học sinh - chỉ có người Bỉ “chính gốc” - tạo sức ép buộc trường học phải tìm cách thải hồi những đứa trẻ da màu như Kompany. Những phụ huynh có quan điểm các chủng tộc sống hòa hợp như bố mẹ Kompany bị gạt ra bên ngoài, và họ cũng quá bận rộn kiếm kế sinh nhai cho gia đình.

    Kế hoạch tống cổ Kompany của các phụ huynh cuối cùng cũng thành công. Anh bị đuổi học năm 14 tuổi vì “nghỉ học quá nhiều”. Một quyết định nực cười vì Kompany đã xin phép nghỉ rõ ràng, và anh chỉ vắng mặt vì phải du đấu với tuyển trẻ Bỉ. Không lâu sau, HLV đội trẻ cũng loại Kompany khỏi đội hình, kèm tuyên bố “Tôi sẽ không bao giờ cho nó lên tuyển nữa, vì tôi không thích thái độ của nó”.

    Những chuyện đen đủi sau đó vẫn bám chặt lấy Kompany. Năm 18 tuổi, anh gặp chấn thương nặng đến mức phải phẫu thuật, kèm nguy cơ có thể phải giải nghệ sớm. Bố mẹ Kompany cũng đâm đơn ly dị khi ấy. Sống giữa ổ tệ nạn ở Brussels, nếu muốn Kompany chỉ mất vài bước chân để tìm một đầu nậu bán thuốc phiện rồi nhận làm một chân “đại lý”. Nhưng giữa bộn bề khó khăn, Kompany chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá. Anh được dạy phải trở thành con người mạnh mẽ, vượt qua khó khăn thay vì kêu ca.

    Bản hợp đồng thất bại thành huyền thoại

    Thật khó tin khi biết Kompany sử dụng thành thạo 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Hà Lan, Đức. Anh cũng có thể giao tiếp bằng tiếng Italia và Tây Ban Nha. Kompany luôn biết cách biến khó khăn trở thành bàn đạp giúp anh tìm ra con đường tốt hơn trong cuộc sống. Tại Brussels, một trong những thành phố “đa ngôn” nhất thế giới, giỏi ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc cho những người da màu muốn hòa mình vào dòng chảy xã hội.

    Vượt qua những khó khăn như nạn phân biệt chủng tộc, Kompany đã ghi dấu ấn  đậm nét tại Premier League
    Vượt qua những khó khăn như nạn phân biệt chủng tộc, Kompany đã ghi dấu ấn đậm nét tại Premier League

    “Cho đến năm 16 tuổi, tôi vẫn không tin mình có tiềm năng chơi bóng”, Kompany nửa đùa nửa thật chia sẻ. “Tôi từng nghĩ chơi bóng bán chuyên, kiếm khoảng 300 bảng mỗi tháng nhờ bóng đá, rồi tìm một công việc khác là được rồi”, Kompany từng tâm sự như vậy với người đại diện lâu năm Jacques Lichtenstein. 

    Quả thật, Kompany chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống giàu sang. Những người như anh, đơn giản là không có đặc quyền ấy. Trong những năm phổ thông, điều duy nhất Kompany trăn trở là sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch nhờ năng khiếu ngoại ngữ. Ít nhất, công việc đó phù hợp năng lực, đảm bảo cuộc sống cơm ngày 3 bữa và cho Kompany những trải nghiệm đó đây - điều vốn dĩ là xa xỉ với những người nhập cư. Quan niệm ấy, lối sống ấy đã hình thành nên tính cách của Kompany, người đội trưởng giản dị và kiên cường.

    Ở tuổi 33, chấn thương cùng tuổi tác dần hằn rõ lên Kompany. 4 mùa giải gần nhất, anh chưa bao giờ ra sân quá nửa số trận ở Premier League. Nhưng đóng góp về mặt tinh thần của Kompany luôn là vô giá. Ngày rời Man City, anh được vinh danh như một khai quốc công thần. Đó là sự ghi nhận xứng đáng dành cho người đã mở ra trang sử mới trong lịch sử CLB.

    CĐV Man City muốn dựng tượng Kompany
    Chứng kiến Kompany ghi bàn trong ngày Man City đăng quang chức vô địch Premier League, BLV Gary Neville nói Kompany xứng đáng được dựng tượng. Tưởng như chỉ là câu đùa, nhưng các CĐV Man City lại đang muốn biến nó thành hiện thực. Họ vừa phát động một chiến dịch gửi lời thỉnh nguyện đến BLĐ CLB, với nguyện vọng dựng tượng Kompany trước sân Etihad.

    Sống như người Manchester
    Năm 2011, Kompany kết hôn với Carla Higgs, một người Manchester chính cống, và cũng là CĐV lâu năm của Man City. Trong thời gian khoác áo Man City, Kompany cũng theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Manchester. Anh nhận bằng tốt nghiệp vào năm ngoái.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội