Trước vòng 38, đội quân của HLV Juergen Klopp vẫn trông chờ vào một cú sảy chân của Man City trên sân Brighton. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm và nếu như mất điểm tại sân AMEX, The Citizens sẽ dâng chức vô địch về tay Liverpool.
Những bất ngờ đã trở thành bạn thân của The Kop, bởi vậy một bất ngờ nữa ở vòng cuối là không thể loại trừ. Bục ăn mừng vô địch và cúp vô địch đều đã được ban tổ chức Ngoại hạng Anh chuẩn bị ở cả sân Anfield và AMEX. Trong đó, chiếc cúp ở AMEX là cúp thật, còn ở Anfield là bản sao.
Trước đây, ở những mùa giải mà chức vô địch định đoạt ở vòng cuối, ban tổ chức chuẩn bị máy bay trực thăng sẵn sàng vận chuyển chiếc cúp từ sân này sang sân khác nếu như có một bất ngờ xảy ra. Năm nay, một phương án ít tốn kém hơn đã được áp dụng.
Liverpool đã đánh bại Wolves 2-0 trên sân nhà để cán mốc 97 điểm, điểm số cao nhất trong lịch sử của họ, nhưng thế là chưa đủ để Lữ đoàn Đỏ chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh đã kéo dài 29 năm.
Bởi, trên sân AMEX, Man City dù bị dẫn trước từ sớm bởi pha lập công của Glen Murray, nhưng chỉ sau đó 1 phút, Sergio Aguero gỡ hòa, mở đầu cho một màn hủy diệt đội chủ nhà. Aymeric Laporte, Riyad Mahrez và Ilkay Guendogan là những người ghi tên lên bảng tỉ số sau El Kun, khép lại mùa giải với chiến thắng tưng bừng 4-1.
Liverpool vẫn còn cơ hội có danh hiệu ở mùa giải này, với trận chung kết Champions League chờ trước mặt. Họ sẽ đụng độ Tottenham trên sân Wanda Metropolitano, Madrid vào rạng sáng 2/6 (giờ Việt Nam).