Paul Pogba từng nói rằng, anh muốn tạo dựng hình ảnh của một tiền vệ hoàn toàn mới, người có thể làm mọi thứ, áp đặt ảnh hưởng trên mọi khía cạnh của trận đấu. Có một thời gian tiền vệ người Pháp tiến rất gần tới hình mẫu đó.
Nhưng tối Chủ nhật trước Arsenal là một màn trình diễn điển hình theo kiểu… tệ hại của Pogba mùa giải này. Anh nghèo nàn về mọi mặt, hầu như không đóng góp gì trong việc xây dựng lối chơi, bế tắc ý tưởng để không thể cung cấp các giải pháp sáng tạo. Tệ hơn, ngôi sao 27 tuổi trở thành nỗi lo lắng mỗi khi có bóng, bởi anh có xu hướng sẽ làm mất bóng và đẩy đội nhà vào tình thế gặp nguy hiểm. Và lúc lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự, Pogba trở thành thảm họa.
Sau hiệp 1 ảm đạm, M.U đã chơi khởi sắc hơn trong hiệp hai. Nhưng đúng vào lúc họ bắt đầu mơ về chiến thắng, tiền vệ người Pháp đã phá hỏng tất cả với cú vào bóng nhắm đến gót chân Hector Bellerin. “Tôi đã cố chạm bóng trước cậu ta, nhưng tôi đã sai”, Pogba nói, “Tôi cũng biết tình huống diễn ra trong vòng cấm, và nhận thức rõ đây là một sai lầm ngu ngốc. Tôi không nên tặng đối thủ quả phạt đền như thế”.
Từng thừa nhận “không giỏi phòng ngự trong khu cấm địa”, đồng thời tuyên bố “sẽ cải thiện điều đó cũng như chơi tốt hơn”, song niềm tin đặt vào Pogba dường như đã cạn. Trên Sky Sports, cựu đội trưởng Roy Keane cho rằng tài năng của Pogba rất hữu ích với M.U nhưng trước hết, anh ta cần chứng mình bản thân xứng đáng góp mặt trong đội hình.
“Pogba không có đủ những thứ để đứng trong hàng tiền vệ M.U, từ bản lĩnh, khả năng chiến đấu đến năng lượng cũng như sự sáng tạo. Cậu ta thuộc dạng cầu thủ như Bill Shankly nói, bước ra sân mà không biết sẽ trình diễn bộ mặt nào”, Keane bình luận.
Mikel Arteta đã biến Arsenal thành một đội bóng chắc chắn, cân bằng sau khi loại bỏ ngôi sao Mesut Oezil. Phải chăng Solskjaer cũng nên làm điều đó với Pogba, nhất là khi anh ta, thay vì đóng vai trò trung tâm lại biến thành vật cản cho sự tiến bộ của đội bóng? Dù sao ông cũng đang có trong tay một Donny van de Beek đầy khao khát và có thể mang đến năng lượng cũng như sự sáng tạo mà M.U đang thiếu. Có lẽ đã đến lúc cho một sự thay đổi.
XEM THÊM