Mới đây, phía cơ quan chức năng đã xác minh được thiết bị này do công ty đào tạo chống khủng bố SSMS (Security Search Management & Solutions Ltd) bỏ sót ở nhà vệ sinh tại sân Old Trafford sau một buổi diễn tập.
Giám đốc quản lý của công ty SSMS là ông Chris Reid cho rằng công ty của mình phải nhận trách nhiệm về sự cố trên: “Đây là một tình huống đáng tiếc và hậu quả là khiến nhiều người gặp phiền phức. Thật may mắn là mọi thứ đều ổn. Đó là điều quan trọng nhất, cho dù tôi biết họ (CLB và CĐV M.U) đang muốn chặt tôi ra làm hai".
Trong khi đó, cảnh sát trưởng của Greater Manchester - Tony Lloyd cho rằng danh tiếng của M.U và sự an toàn ở Old Trafford đã bị ảnh hưởng nặng nề vì vụ “bom giả” này. BTC Ngoại hạng Anh cũng thông báo, trận đá lại giữa M.U và Bournemouth sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tới. Đến ngày 21/5, đội bóng của HLV Louis van Gaal sẽ bước vào trận chung kết FA Cup với Crystal Palace tại sân Wembley.