Bóng Đá Plus trên MXH

Trả nợ cho cả làng, Matic trở thành "người hùng" ở quê nhà Serbia
Hà Bình • 15:58 ngày 06/03/2016
Cho dù là ngôi sao của đội bóng danh tiếng Chelsea, song tiền vệ Nemanja Matic vẫn luôn nhớ về ngôi làng Vrelo ở quê nhà Serbia. Không chỉ có vậy, một Matic hào phóng đã thường xuyên trả nợ cho người dân quê mình, cũng như nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng tại đây...

    CHUYỆN THẦN TIÊN THỜI HIỆN ĐẠI

    Từ trước tới nay, việc cánh sao sân cỏ thể hiện sự hào phóng qua những hoạt động từ thiện chẳng phải là lạ. Song ít ngôi sao nào có được sự hào phóng theo kiểu có một không hai như tiền vệ Matic. Sinh ra tại ngôi làng với dân số khoảng 1.600 người ở phía Tây Serbia, Matic đã trưởng thành với những kỷ niệm đẹp về thời ấu thơ khó phai mờ trong tâm trí. Dù giờ đây đã có cuộc sống đầy đủ với mức lương cao ngất ngưởng tại Chelsea, song Matic vẫn luôn hướng về nơi “chôn nhau cắt rốn”. Chính vì thế, Matic thường xuyên thu xếp thời gian bay trở lại Vrelo.


    Tại quê nhà, Matic không hề giữ khoảng cách của người nổi tiếng với mọi người ở đây. Trái lại, Matic tỏ ra rất thân thiện và chan hòa khi tiếp xúc với bất kỳ ai anh gặp trên đường. Không dừng lại ở đó, việc làm thường xuyên của Matic là ra thẳng mấy cửa hàng tạp hóa rồi đề nghị người chủ cho xem cuốn sổ ghi nợ. “Anh ấy luôn thanh toán tất cả những khoản nợ trong sổ tay của tôi, cho dù nó khá dài”, Ljiljana Popovic, một chủ tiệm tạp hóa chia sẻ trên nhật báo Blic. Vẫn chưa hết, sự hào phóng của Matic còn thể hiện rõ hơn nữa khi anh đứng ra trả nợ cho những người dính vào cờ bạc. Chỉ cần nghe phong thanh nhà ai đang gặp khó khăn về tài chính, là y như rằng Matic lại đến tận nơi để thăm hỏi và giúp đỡ một cách nhiệt tình. 

    Không hề khoe mẽ hay gây ồn ào, Matic đã hào phóng trang trải nợ nần cho người dân tại quê mình một cách âm thầm trong suốt một thời gian dài vừa qua. Theo Matic, anh chỉ muốn làm tất cả những gì trong khả năng để cuộc sống tại quê hương mình tốt đẹp hơn. Được cái cô vợ Aleksandra rất ủng hộ Matic trong việc giúp đỡ dân làng Vrelo.

    NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ TẦNG

    Một mặt chi tiền trải nợ nần cho tất cả những người dân gặp khó khăn trong làng Vrelo, mặt khác Matic còn bỏ công sức cũng như tiền bạc vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại đây. Điều đầu tiên đáng nhắc đến là Matic đã liên hệ với một công ty xây dựng để cải tạo lại ngôi trường tiểu học ở Vrelo. Nhờ đó ngôi trường giờ đây đã có thêm nhiều phòng học hơn. Ngoài ra, Matic còn lắp đặt một loạt trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy học. Bên cạnh đó, Matic còn liên tục gửi đến thư viện của trường những cuốn sách hay dành cho thiếu nhi mà anh đặt mua từ một nhà xuất bản có tiếng tại Serbia. Ngay cả khu đất trống nằm không xa ngôi trường cũng đã được Matic cho biến thành sân chơi trẻ em như bóng rổ, sân bóng đá, đu quay, xích đu…



    Dấu ấn về sự hào phóng của Matic với quê nhà còn hiện hữu qua công trình xây dựng tượng đài phun nước. Với thiết kế bắt mắt, tượng đài này đã gây ấn tượng mạnh cho bất kỳ du khách nào ghé thăm Vrelo. Đồng thời, Matic còn tu sửa khá nhiều hạng mục đã xuống cấp ở nhà thờ St.Nikolai. Thế mới thấy Matic nặng lòng và hào phóng với quê nhà ra sao.

    Lấy tên làng đăng ký biển số xe


    Dù có nhiều siêu xe trong gara, nhưng Matic thường sử dụng chiếc Audi Q7 để tới sân tập của Chelsea. Sở dĩ như vậy là bởi chiếc xe này có biển số “V12ELO”  được Matic đăng ký khá giống theo tên ngôi làng Vrelo.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội