KHÔNG HAY THÌ HÊN
Những người theo dõi trận đấu thoáng qua có thể nghĩ hôm thứ Tư vừa qua M.U đá sân khách và mang áo màu vàng. Vì cái đội bóng áo vàng ấy, thực ra là Watford, mới là những người làm chủ cuộc chơi. Họ không e dè lùi xuống bảo vệ mành lưới với số đông, mà chủ động đẩy cao đội hình, ép sân và buộc hàng thủ M.U sai lầm.
Nếu Odion Ighalo là Ighalo của năm 2015, với 30 bàn thắng ở các giải bóng đá Anh, thì mành lưới của Quỷ đỏ chắc chắn đã rung lên không dưới một lần. Tiếc rằng ở Old Trafford, đó lại là Ighalo của năm 2016, người chỉ có 1 bàn sau 9 trận!
Ngoài phong độ xuất sắc của De Gea, sự vô duyên của Ighalo, mành lưới của M.U còn được bảo vệ bởi thần may mắn. Ví dụ như ở tình huống Sebastian Prodl đánh đầu chệch cột ở khoảng cách chỉ hơn 5 mét. Và không chỉ gặp may trên mặt trận phòng ngự, họ còn gặp may cả ở mặt trận tấn công. Juan Mata đã có một pha sút phạt tuyệt vời.
Ở một ngày khác, tiền vệ người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đá lên trời hay trúng hàng rào. Dù sao thì đó cũng mới là bàn thắng đầu tiên từ đá phạt của Mata ở Premier League mùa này!
Nhưng bóng đá suy cho cùng là chuyện thắng thua, và M.U đã làm được điều mà Watford hay các đội đang đua tranh vô địch như Leicester, Tottenham và Man City đều không làm được là giành trọn 3 điểm. Để biết giá trị của điều này, hãy thử hỏi Ranieri, Pochettino hay Pellegrini xem họ có muốn có 3 điểm “xấu xí” như của M.U hay không?
CHỜ “VIỆN BINH” ĐỂ BAY
Chiến thắng trước Watford là chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường của M.U. Đó cũng là lần đầu tiên từ tháng 11 năm ngoái họ thắng được 2 trận liên tiếp ở Premier League. Khoảng cách với Man City, đội đang xếp thứ tư, đã được xóa nhòa.
Dù Man xanh còn lợi thế là 1 trận chưa đấu, thực tế nói trên vẫn là một cú hích rất lớn về tinh thần cho các cầu thủ M.U. Nên nhớ là họ làm được điều đó sau khi đã xuống tới đáy vực trên mọi mặt, từ phong độ cho tới lực lượng, và có lẽ cả niềm tin.
Những gì đang diễn ra với M.U rất giống những gì đã diễn ra với chính họ cách đây 1 năm. Thời điểm này 1 năm trước, họ cũng đánh bại Newcastle một cách đầy may mắn nhờ bàn thắng ở phút 89 của Ashley Young. Đó cũng là trận thắng thứ hai liên tiếp của Quỷ đỏ, sau thất bại đáng xấu hổ trước Swansea.
Và tự bệ phóng ấy, M.U đã thắng thêm một mạch 4 trận nữa, trước những đối thủ như Tottenham, Liverpool và Man City. Chính cú nước rút hoàn hảo ấy đã giúp M.U đạt mục tiêu cán đích với vị trí thứ 4, dù chỉ thắng 1 trong 6 trận còn lại!
M.U cần thêm một cú nước rút như thế nếu muốn tiếp tục hoàn thành mục tiêu Top 4. Nhưng để làm được điều đó, họ cần “viện binh” - chính là các trụ cột trở lại sau chấn thương. Những cậu bé như Rashford, Fosu-Mensah đã làm quá tốt, nhưng họ có giới hạn của họ, và thần may mắn thì không phải lúc nào cũng rộng rãi như hôm thứ Tư vừa rồi...