Bóng Đá Plus trên MXH

Thức tỉnh ngay đi, 'bé hư' Jadon Sancho!
14 phút trước
Phong độ nhạt nhòa theo thời gian, cùng với đó là sự thiếu chuyên nghiệp trong phát ngôn trên mạng xã hội, Jadon Sancho một lần nữa lại khiến tương lai của mình nhuốm màu u ám.

    Jadon Sancho từng có tất cả. Từ những ngày tháng thăng hoa tại Dortmund đến thương vụ bom tấn gia nhập Manchester United, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới. Nhưng thay vì vươn tầm đẳng cấp, Sancho lại trượt dài. Sau thất bại tại Old Trafford, Chelsea dang tay trao cho anh một cơ hội làm lại, và đã có lúc người ta tin rằng đây sẽ là một chương mới tươi sáng hơn với Sancho. Nhưng rồi, chuyện đâu lại vào đó.

    Ngày Sancho ra mắt Chelsea, anh mang theo sự háo hức và quyết tâm. Và thực sự, anh đã có một khởi đầu không thể tốt hơn. Trong 3 trận đầu tiên, Sancho ghi dấu ấn với 3 pha kiến tạo, trở thành điểm sáng trong lối chơi tấn công của Chelsea. Những pha đi bóng lắt léo, sự tự tin trong từng tình huống xử lý và cách anh liên kết với đồng đội khiến nhiều người tin rằng phiên bản tốt nhất của Sancho đã trở lại.

    HLV Enzo Maresca không giấu được sự hài lòng. Ông khẳng định Sancho là "một cầu thủ có thể tạo ra khác biệt", và điều quan trọng nhất là giúp anh lấy lại sự thoải mái khi chơi bóng. Đội trưởng Reece James cũng lên tiếng động viên, nhấn mạnh rằng Sancho "vẫn là một trong những cầu thủ tấn công tài năng nhất của bóng đá Anh" và chỉ cần thời gian để chứng minh giá trị của mình.

    Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi theo cách quen thuộc.

    Sancho bắt đầu trở nên mờ nhạt. Anh không còn dám cầm bóng đột phá, mất đi sự táo bạo trong cách chơi. Chỉ số qua người thành công giảm từ 2,1 lần/trận xuống còn 0,9 lần/trận, thấp hơn hẳn so với các cầu thủ chạy cánh khác của Chelsea. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở khu vực 1/3 sân cuối giảm xuống dưới 75%, cho thấy anh dần mất đi sự sáng tạo. Những trận đấu gần đây, thay vì là điểm sáng, Sancho trở thành cái bóng lặng lẽ trên sân, thi đấu thiếu hiệu quả và bị thay ra từ sớm.

    Trong trận thua 1-2 trước Brighton ở vòng 4 FA Cup, Sancho thi đấu vô hồn, không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào đáng kể. Huyền thoại John Obi Mikel nhận xét Sancho “không muốn nỗ lực”. Một số nguồn tin nội bộ cho rằng HLV Marseca đã mất dần kiên nhẫn với Sancho.

    Nhưng phong độ không phải vấn đề duy nhất. Cá tính của Sancho cũng đang làm hại chính anh. Từ Dortmund đến MU và bây giờ là Chelsea, luôn có những câu chuyện về thái độ thiếu chuyên nghiệp, cách anh phản ứng khi bị chỉ trích và sự tự mãn trong cách làm việc.

    Câu chuyện với Marcus Rashford là một ví dụ. Khi Rashford rời MU để gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn, Sancho không giấu được sự hả hê. Anh bình luận dưới bài đăng của Rashford một chữ "Freedom" (Tự do), ám chỉ rằng rời khỏi Old Trafford là một sự giải thoát.

    Hành động này ngay lập tức gây tranh cãi. Nó không chỉ là sự thiếu tôn trọng MU, mà còn cho thấy Sancho vẫn giữ nguyên tư duy của một cầu thủ trẻ con, không biết cách hành xử chuyên nghiệp. Ở tuổi 24, khi sự nghiệp đang dần đi xuống, đáng lẽ Sancho nên tập trung vào việc cải thiện bản thân thay vì những phát ngôn khiêu khích trên mạng xã hội.

    Chelsea đã trao cho Sancho một cơ hội để làm lại, nhưng nếu anh tiếp tục con đường này, chẳng mấy chốc HLV Maresca cũng sẽ hết kiên nhẫn. Premier League không phải nơi dành cho những cầu thủ thiếu quyết tâm. Nếu không thay đổi, Sancho sẽ tự hủy hoại chính mình, và khi đó, chẳng còn đội bóng nào muốn dang tay đón anh nữa.

    TÙNG LÂM • 14 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay