Crystal Palace có thể đã vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của James Tomkins ở phút 43 nếu không có sự can thiệp của VAR. Tổ trợ lý trọng tài bằng VIDEO này xác định trước khi Tomkins ghi bàn, Lovren đã bị Ayew phạm lỗi.
Tuy nhiên, có 2 điểm gây tranh cãi từ quyết định của VAR là tác động của Ayew đã đủ cấu thành một lỗi và pha tranh chấp này liệu có gây ảnh hưởng đến pha bóng. Nhìn chung, VAR được kỳ vọng mang đến sự chính xác tuyệt đối nhưng trong bóng đá, nhiều tình huống chỉ là tương đối.
Khả năng tấn công của Alexander-Arnold là không phải bàn cãi. Thậm chí trên thế giới hiện tại, hiếm có hậu vệ biên nào hỗ trợ tấn công hơn cầu thủ của Liverpool. Tuy nhiên, ở khâu phòng ngự, Alexander-Arnold lại chưa đảm bảo được yêu cầu.
Bằng chứng là Crystal Palace chủ yếu tập trung xuyên phá vào hành lang cho Alexander-Arnold đảm trách, đặc biệt trong hiệp 1. Vì sự thiếu chắc chắn của Alexander-Arnold, Klopp đã phải tung Joe Gomez vào sân ở những phút cuối để củng cố hàng phòng ngự.
Trong một màn trình diễn nghèo nàn của Liverpool, Mane là cầu thủ duy nhất tạo ra sự nguy hiểm thường trực cho hàng phòng ngự Crystal Palace. Và không có gì bất ngờ khi khoảnh khắc lóe sáng của tiền đạo người Senegal, với một pha khống chế và dứt điểm hiểm hóc, đã mang về bàn mở tỷ số cho Liverpool.
Đó là lần thứ 5 Mane chọc thủng lưới Crystal Palace và là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo này tại Ngoại hạng Anh 2019/20. So với Salah, tầm ảnh hưởng của Mane lên hàng công The Kop hiện tại là ấn tượng hơn.
So với mùa giải 2018/19, khả năng phòng ngự của Liverpool không còn chắc chắn bằng. Bằng chứng là The Kop mới chỉ 1 lần giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh kể từ khi mùa giải khởi tranh.
Riêng ở trận đấu với Crystal Palace, Liverpool có thể phải nhận nhiều bàn thua hơn nếu các chân sút đội chủ nhà thi đấu chắt chiu. Đặc biệt là Zaha. Ngay ở những phút cuối cùng, cầu thủ này vẫn có được một cơ hội hết sức rõ ràng nhưng lại dứt điểm vọt xà một cách khó hiểu.
Quyết định của VAR hay pha dứt điểm hỏng ăn khó tin ở phút 90+2 của Zaha phản ánh sự may mắn mà Liverpool đang có. Không những thế, bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 85 của Firmino cũng đến từ một tình huống lộn xộn thay vì tổ chức tấn công bài bản.
Đó là trận đấu thứ tư của Liverpool ở mùa giải này, sau các trận đấu với Leicester, Aston Villa và Man United, Liverpool giành điểm nhờ bàn thắng muộn. Và bằng cách nào đó, đến hiện tại The Kop mới chỉ đánh rơi 2 điểm sau 13 vòng đấu. May mắn là cách dễ nhất để lý giải!