Hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace, Liverpool đã phải rất chật vật mới có được chiến thắng, với bàn thắng ở phút 85 của Roberto Firmino. Điều đáng nói, VAR tiếp tục gây tranh cãi khi đưa ra quyết định có lợi cho The Kop.
Đó là tình huống ở phút 43 của trận đấu, thời điểm tỷ số trận đấu vẫn là 0-0 và Liverpool tỏ ra bế tắc khi chưa có nổi một pha dứt điểm. Crystal Palace được hưởng quả phạt bên cánh trái và Tomkins xuất hiện ở cột hai, đánh đầu cận thành tung lưới Liverpool.
Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận bởi VAR. Lý do đưa ra là ở tình huống tranh chấp trước đó, Jordan Ayew đã phạm lỗi với Dejan Lovren. Nhìn chung, Ayew đã có tác động đến Lovren tuy nhiên những pha bóng nhạy cảm như vậy không thiếu.
Thậm chí cây bút Paul Tomkins, một CĐV nhiệt thành của Liverpool còn chia sẻ rằng Liverpool nên cảm ơn VAR vì đã phát hiện ra một pha đẩy người thiếu rõ ràng hơn ở một pha bóng khác giữa Trent Alexander-Arnold và Zaha.