"Với tôi, Giáng sinh tại Anh rất khác so với Giáng sinh tại Brazil vì nhiều lý do cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng tôi đã ở đây từ năm 2015 và quen với việc phải thi đấu vào những ngày này. Khi còn chơi bóng tại Đức, tôi được nghỉ dịp Giáng sinh bởi giải đấu bước vào giai đoạn nghỉ Đông. Tuy nhiên, tại Anh, tôi vẫn phải thi đấu để mang đến niềm vui cho người hâm mộ dịp Giáng sinh. Tôi không cảm thấy phiền lòng chút nào bởi chúng ta ra sân vì họ.
Ở Anh, khi không phải thi đấu, tôi thường tận hưởng Giáng sinh bằng cách ở nhà bên gia đình. Rất nhiều thức ăn, vật dụng được gửi tới từ Brazil. Dĩ nhiên, còn có cả quà nữa. Ở Brazil, Giáng sinh được tổ chức theo cách khác. Cái nóng, mùa hè, bãi biển, trang phục rất khác. Nó là đối lập so với ở đây. Được quây quần bên gia đình là điều tuyệt vời nhất song tôi là một người chuyên nghiệp và phải thích nghi với môi trường làm việc. Tôi cảm thấy thích thú với cuộc sống tại Anh", Firmino chia sẻ.
Firmino không phải là cầu thủ Brazil duy nhất phải quen với cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng 12 tại xứ sương mù. Premier League sở hữu rất nhiều cầu thủ Brazil tài năng, từ David Luiz, Willian, Gabriel Jesus, Fernandino, Ederson, Danilo, Fred, Fabinho cho đến Alisson Becker.
Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Wolves mới đây chắc chắn đã khiến ngày lễ Giáng sinh của Firmino trở nên ấm áp hơn nhiều. Lúc này, The Kop đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 48 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Man City 4 điểm. Trước mắt Firmino cùng các đồng đội còn 2 trận đấu nữa trước khi khép lại năm 2018, đó là cuộc tiếp đón Newcastle và Arsenal.