Ở trận Tottenham hòa Everton 1-1 cuối tuần qua, Son Heung-min đã bị trọng tài đuổi khỏi sân ở phút 79 do sau khi gián tiếm khiến Gomes phải nhập viện vì gãy chân. Tuy vậy, Son đã vượt qua cú sốc tâm lý để ra sân trong trận Tottenham hủy diệt Crvena Zvezda 4-0 ở vòng bảng Champions League (trận này tiền đạo mang áo số 7 tỏa sáng với một cú đúp).
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chân sút người Hàn Quốc cho hay: "Tôi đã nhắn tin hỏi thăm Gomes. Vài ngày qua là quãng thời gian thực sự khó khăn đối với tôi. Lúc nhận được tin nhắn của tôi, Gomes cũng đã hồi âm trước khi Tottenham lên đường sang Serbia đá Champions League".
"Dù sao đi nữa thì đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy rất buồn. Những gì đã xảy ra với Gomes thực sự đáng tiếc. Bóng đá là môn thể thao mà những chuyện như thế có thể đến với bất cứ cầu thủ nào. Chẳng ai muốn gặp sự cố như Gomes cả. Tôi hy vọng mọi người không nói nhiều về đề tài này nữa", Son Heung-min kết luận.
Về phần mình, ngay sau khi tiến hành phẫu thuật Gomes đã lên Twitter và phát đi thông điệp: "Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn các bạn cũng đều biết ca mổ của tôi đã diễn ra rất suôn sẻ. Tôi đã trở về nhà để đoàn tụ với các thành viên trong gia đình".
"Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Những lời động viên và tin nhắn của các bạn đã giúp tôi được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực", Gomes chia sẻ.