Ở trận Tottenham hòa Everton 1-1 hôm 3/11 vừa qua, Son Heung-min sau khi làm vỡ và trật mắt cá của Gomes đã ôm mặt và tỏ rõ sự kinh hoàng. Trong tình cảnh như vậy, nếu trọng tài không rút thẻ đỏ thì có lẽ anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để thi đấu tiếp.
Vấn đề của Son Heung-min nghiêm trọng tới mức, Tottenham đã phải thuê bác sỹ tâm lý để giúp anh vượt qua khủng hoảng tin thần.
Cùng với đó, họ cũng kháng cáo thẻ đỏ cho cựu tiền đạo Bayer Leverkusen do ban đầu trọng tài Martin Atkinson dường như chỉ định rút thẻ vàng. Dù không bị treo giò ở Champions League, song trước mắt tiền đạo mang áo số 7 cũng khó có thể ra sân khi Tottenham làm khách của Crvena Zvezda vào ngày 7/11 tới.
Bình luận về sự cố vừa rồi của Son Heung-min, đồng đội của anh ở Tottenham là tiền vệ Dele Alli mới đây cho biết: "Son đã xúc động tới mức không cầm được nước mắt.
Đó không phải là lỗi của anh ấy. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng Son là người dễ chịu nhất mà tôi từng gặp. Sau khi làm Gomes gẫy chân, anh ấy đã khóc rất nhiều và thậm chí không dám ngẩng mặt nhìn ai", Alli cho biết.
Trở lại với trường hợp của Gomes, BLĐ Everton mới đây xác nhận cầu thủ này đã tiến hành phẫu thuật thành công. Dù vậy, anh có thể vẫn cần khoảng thời gian ít nhất là một năm để hồi phục.
VIDEO: Son Heung-min ôm mặt khóc nức nở sau khi khiến Gomes gãy chân