Vào đêm qua (3/11), Tottenham đã hòa Everton 1-1 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kết quả này không có gì đáng bàn nếu so với việc tiền vệ Gomes bị vỡ mắt cá sau pha phạm lỗi từ phía sau nguy hiểm của Son Heung-min.
Ngay sau pha va chạm này, tiền đạo Tosun, người chỉ vào sân ở hiệp 2, đã chạy tới bên Gomes. Chân sút người Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng ngăn không cho người đồng đội tội nghiệp nhìn xuống cái chân của mình để chống bị sốc.
Thế nhưng, nỗ lực này của Tosun bất thành, còn Gomes đã la hét kinh hoàng khi trông thấy bàn chân "lủng lẳng". Anh sau đó lên cơn co giật vì quá đau, bất tỉnh và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Aintree.
"Ai nấy đều rất sốc. Một vài cầu thủ đã suýt khóc. Andre thì bị sốc. Mắt anh ấy mở rất to. Anh ấy khóc, la hét. Tôi chỉ cố gắng giữ Andre và nói chuyện với anh ấy. Tôi cố gắng bảo anh ấy giữ bình tĩnh. Chúng tôi không thể hiểu Andre, bởi anh ấy là người chấn thương", Tosun thổ lộ.
Trong khi đó, trang chủ của Everton cập nhật về tình hình chấn thương của Gomes: "Chúng tôi xác nhận Andre Gomes sẽ tiến hành phẫu thuật vào thứ Hai sau khi dính chấn thương mắt cá ở trận gặp Tottenham hôm nay.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được đưa thẳng tới bệnh viện Aintree bằng xe cứu thương cùng các nhân viên y tế của Everton. Sau khi trải qua các xét nghiệm tại bệnh viện, Gomes được xác định gãy xương mắt cá chân phải".
Với chấn thương nghiêm trọng này, Gomes coi như đã sớm kết thúc mùa giải 2019/20. Mùa này, cựu tiền vệ của Barcelona đã ra sân tổng cộng 9 trận cho Everton trên mọi đấu trường, chưa ghi được bàn thắng hay thực hiện đường kiến tạo nào.