Bóng Đá Plus trên MXH

Son Heung-min: 'Tôi đau đớn mỗi ngày...'
Minh Nam • 13:49 ngày 03/09/2019
3 tháng trước, Son Heung-min cùng Tottenham thất bại trước Liverpool trong trận chung kết Champions League. Mới đây, ngôi sao người Hàn Quốc lần đầu tiên lên báo chí chia sẻ cảm giác sau trận đấu đó. Son tiết lộ rằng, anh đau đớn mỗi ngày. Và bây giờ, trận thua đó là động lực để Son tiến lên phía trước...

    Nỗi ám ảnh và đau đớn 

    Tottenham đã giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League 2018/19 với Liverpool. Trong chiến công xuất sắc đó, Son Heung-min đóng góp rất nhiều. Ở vòng tứ kết gặp Man City, chính anh đã ghi 3 bàn để giúp Spurs vượt qua người khổng lồ thành Manchester. 

    Tuy nhiên, hành trình trong mơ của Tottenham và Son cuối cùng lại không có kết thúc có hậu, khi họ đã gục ngã 0-2 trước Liverpool ở trận đấu cuối cùng. Mới đây, Son mới lần đầu chia sẻ với báo chí về cảm giác của anh sau thất bại. Son tiết lộ chuyện anh mất ngủ, bị ám ảnh và tự chất vấn bản thân trong quãng thời gian dài.


    “Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi giật mình tỉnh giấc trong đêm. Mục tiêu của tôi là vô địch Champions League, chứ không phải chỉ chơi trận chung kết của giải đấu. Sau trận đấu đó, tôi thực sự rất đau đớn, đau đớn mỗi ngày. Tôi đã chơi cho ĐT Hàn Quốc vài lần sau trận chung kết Champions League ấy, nhưng sau tất cả, khi về nhà và chìm trong giấc ngủ, tôi lại mơ về trận chung kết đó. Đó là nỗi đau và tôi không phải người có thể hài lòng với thất bại”, Son tâm sự. 

    “Hàng ngày và hàng đêm, tâm trí tôi luôn hiện lên trận đấu đó. Tôi nhớ cách Liverpool giành chức vô địch, nâng cúp và ăn mừng chiến thắng. Khi họ ăn mừng, thật sự là tôi rất đau khổ. Liverpool nâng cúp còn chúng tôi đứng đó, nhìn họ nhẩy múa dưới sân, thật sự là một nỗi cay đắng khó nuốt”, Son khẳng định. 

    Đã 3 tháng sau trận chung kết, nhưng Son vẫn phải nhờ tới gia đình và những người bạn thì mới vượt qua ám ảnh: “Trong kỳ nghỉ Hè, tôi phải cố gắng thoát khỏi tình trạng tồi tệ đó. Tôi phải như vậy bởi tôi hiểu rằng, mùa giải mới sẽ còn nhiều sức ép hơn nữa. Tôi trở về nhà, đi shopping, cafe, chơi game, làm mọi thứ mình thích. Gặp gỡ bạn bè, đi chơi cùng gia đình và không nghĩ nhiều đến bóng đá, tôi cố gắng không nghĩ về những gì đã xảy ra và nó đã hiệu quả. Bây giờ, tôi cảm thấy mình tươi mới”.  

    Mơ được chơi thêm trận chung kết nữa

    4 mùa giải ở Tottenham, thành tích làm bàn của Son ngày một tốt hơn. Mùa đầu tiên, ngôi sao Hàn Quốc chỉ ghi được 8 bàn. 3 mùa gần nhất, số bàn thắng của anh lần lượt là 21, 18 và 20. Son dĩ nhiên muốn nâng cao thêm thành tích của mình. Và anh khẳng định thất bại trong trận chung kết Champions League trước Liverpool giờ là động lực để bản thân mình, cũng như các đồng đội thêm quyết tâm trong mùa bóng mới.

    “Tôi muốn giành chiến thắng và các đồng đội của tôi cũng khao khát danh hiệu. Để giành thắng lợi ở mọi giải đấu là điều không thể. Nhưng chúng tôi xứng đáng với một danh hiệu nào đó. Tôi hy vọng mùa này, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn mùa trước và giành được chức vô địch. Đó là giấc mơ của Tottenham. Man City, Liverpool, không nghi ngờ gì về việc họ đã chơi cực hay mùa trước. Nhưng chẳng có gì đảm bảo họ sẽ vô địch Premier League mùa này. Có ai nghĩ Leicester sẽ đăng quang? Trong bóng đá, bạn không bao giờ biết được. Cho đến khi mùa giải kết thúc, bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra”. 


    “Cũng như mùa giải trước. Liverpool dẫn đầu bảng trong một thời gian dài, rồi sau đó đến lượt Man City. Điều đó sẽ lại xảy ra. Tôi không muốn hứa hẹn hay kỳ vọng nhiều thứ. Tôi chỉ muốn tiếp tục giành chiến thắng với CLB, có thêm cơ hội giành danh hiệu hay chơi những trận chung kết. Vào giai đoạn cuối mùa giải, chúng tôi có thể nói về điều đó. Bây giờ vẫn còn tận 10 tháng nữa, vẫn còn một chặng đường rất dài”, Son cho biết. 

    Son cũng tiết lộ anh rất bứt rứt khi phải ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội thi đấu 2 vòng đầu Premier League. “Tôi đã phải ngồi ngoài xem Tottenham đá 2 vòng đầu. Cảm giác thực sự là rất tệ. Tôi hiểu đó là sai lầm của mình, khi phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bournemouth ở vòng cuối cùng mùa giải 2018/19. Tôi sẽ không bao giờ nói là mình sẽ thay đổi cách chơi, nhưng phải ngồi ngoài xem các đồng đội thi đấu thật khủng khiếp.

    Tôi muốn được là một phần của đội bóng. Tôi nên học hỏi, rút kinh nghiệm từ sai lầm đó và hy vọng sẽ không bao giờ để những điều như trận gặp Bournemouth lặp lại”. 

    Son vừa chơi cực hay ở trận gặp Arsenal
    Son Heung-min là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Tottenham trong trận gặp Arsenal. Tiền đạo người Hàn Quốc chính là người kiếm về quả penalty để Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ngoài ra, Son còn có 2 cú sút trúng đích, 2 đường chuyền quyết định. Nếu thủ thành Leno không xuất sắc thì Son đã có bàn thắng cho riêng mình. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay