Trên sân Molineux, M.U đã trình diễn bộ mặt nhạt nhòa. Quỷ đỏ chơi tệ đến nỗi họ còn không có nổi một cú sút nào đi trúng đích. Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer vẫn khẳng định ông hài lòng về những gì các học trò thể hiện.
"Tôi thà đá lại còn hơn bị loại khỏi giải đấu. Chúng tôi biết hành quân tới đây sẽ khó khăn, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Trên sân nhà, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để lọt vào vòng trong.
Tôi nghĩ Man United đã chơi tốt trong hiệp 1. Chúng tôi kiểm soát bóng nhưng sau đó họ (Wolves) nắm quyền kiểm soát trong hiệp 2, khiến trận đấu càng trở nên khó khăn hơn.
Chúng tôi đã thoát một bàn thua khi Doherty đánh đầu và bóng chạm tay cậu ấy, nhưng tôi nghĩ kết quả hòa là công bằng cho cả hai đội. Chúng tôi không tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát nó. Một vài cầu thủ đã thi đấu và tỏ ra mệt mỏi, còn một vài cầu thủ khác thì chưa được ra sân", nhà cầm quân người Na Uy cho biết.
Sau đây 3 ngày, M.U sẽ dồn sức lực cho trận lượt đi bán kết Cúp Liên Đoàn gặp Man City. Nhìn chung, từ đây cho đến cuối tháng 1, Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu khủng khiếp do hệ lụy từ chính trận hòa trước Wolves.
XEM THÊM
Wolves 0-0 M.U: May mắn không thua, Quỷ đỏ run rẩy chờ đá lại