Chelsea đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước chủ nhà Burnley trong trận đấu muộn vòng 10 Ngoại hạng Anh đêm qua để tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Christian Pulisic là ngôi sao của trận đấu, khi tiền vệ người Mỹ lập cú hat-trick trong trận đấu này.
Tuy nhiên niềm vui chiến thắng của Chelsea đã không trọn vẹn, khi tiền đạo trẻ Hudson-Odoi đã trở thành tâm điểm ở những phút cuối trận. Cầu thủ 18 tuổi được tung vào sân ở phút 72 và đã kiếm về cho Chelsea 2 quả phạt, 1 phạt trực tiếp và 1 phạt 11m. Tuy nhiên, với sự trợ giúp từ VAR, trọng tài Michael Oliver đã quyết định hủy quả phạt 11m của đội khách do Hudson-Odoi đã chủ động ăn vạ trong tình huống bị Matt Lowton và James Tarkowski theo kèm.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Sean Dyche của đội chủ nhà Burnley đã mắng nhiếc thậm tệ Hudson-Odoi, cầu thủ trẻ tài năng của Chelsea cũng như bóng đá Anh: "Điều tệ nhất đó sẽ là một quả penalty sai mà chúng tôi buộc phải chấp nhận, tôi chẳng hiểu vì sao những điều này vẫn tồn tại trong bóng đá. Tôi đã chia sẻ từ đầu mùa giải, rằng Premier League khẳng định hình phạt cao nhất cho một pha ngã vờ chỉ là thẻ vàng. Điều đó có nghĩa tất cả mọi người đều có cơ hội gian lận 1 lần và không bị đuổi khỏi sân".
"Tôi liên tục nghe thấy từ hãy tôn trọng vẻ đẹp của bóng đá, nhưng các cầu thủ chỉ chăm chăm chạy vào vòng cấm rồi ngã lăn ra. Họ cần phải làm gì đó nhiều hơn là ăn vạ. Thật tồi tệ, thậm chí còn kinh khủng hơn bình thường, khi pha bóng này được tạo ra bởi một cầu thủ trẻ. Họ là tương lai của nền bóng đá.
"Nếu bây giờ thế hệ trẻ chỉ ăn với học ngã, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn trong 5-10 năm nữa, các trận đấu sẽ trở thành trò hề. Chúng tôi chưa từng chấp nhận những điều như vậy, nhưng có vẻ như chúng tôi là những người duy nhất cảm thấy khó chịu", thuyền trưởng của Burnley nói thêm.
Trái ngược với quan điểm của HLV Sean Dyche, người đồng nghiệp Frank Lampard lại lên tiếng bảo vệ học trò: "Nếu tôi cảm thấy đó là một pha ăn vạ, tôi sẽ giải quyết nó và nói chuyện với Callum, nhưng tôi không nghĩ đó là tình huống cố tình ngã xuống của cậu ấy".