Hậu trường Arsenal vẫn chưa yên ổn mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa là họ đá trận mở màn Ngoại hạng Anh. Tương lai của ngôi sao số một Alexis Sanchez ở Arsenal vẫn là dấu hỏi lớn. Vài tuần trước, Sanchez đã kêu ốm để lùi lại ngày tập trung cùng Arsenal. Mới đây, anh lại báo cáo có “chút căng thẳng ở vùng bụng” và sẽ không thi đấu 2 trận đầu của Arsenal ở Ngoại hạng Anh 2017/18.
HLV Arsene Wenger chia sẻ: “Sanchez có chút căng thẳng ở vùng bụng và đó là lý do anh ấy không thi đấu ở Wembley (trận tranh Siêu cúp Anh với Chelsea). Sanchez đã đi siêu âm và anh ấy sẽ không thể thi đấu một thời gian. Tôi nghĩ sẽ là hơn 1 tuần hoặc 2 tuần và Sanchez sẽ không chơi trận gặp Stoke (vòng 2 Ngoại hạng Anh 2017/18)”.
“Tất nhiên, sự vắng mặt của Sanchez là mất mát với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng giai đoạn tiền mùa giải. Tất cả các cầu thủ khác đã sẵn sàng”, Giáo sư tự tin.
Mặc dù Wenger khẳng định việc Sanchez chấn thương không liên quan tới việc cầu thủ người Chile ra đi hay ở lại, nhưng động thái trên vẫn khiến fan Pháo thủ lo lắng CLB sẽ mất đi ngôi sao này. Hơn nữa, Man City và PSG vẫn luôn “rình rập” xung quanh Sanchez. PSG thậm chí còn sẵn sàng chi 80 triệu bảng để có được Sanchez.