Amorim đến MU vào kỳ nghỉ quốc tế tháng 11/2024, nhưng chỉ giành được 10 chiến thắng trong 21 trận đấu mà ông phụ trách. Thất bại trước Tottenham vào Chủ Nhật đã khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League. Đây là thành tích tệ nhất của họ trong 51 năm, khi Amorim đã thua 8 trong số 14 trận đấu tại Premier League.
Đây là mùa giải trọn vẹn đầu tiên của Man United dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu thiểu số Sir Jim Ratcliffe. Tỷ phú này đã thực hiện một làn sóng cắt giảm tàn bạo, với ít nhất 100 nhân viên nữa sẽ bị sa thải.
Trong hoàn cảnh đó, phát thanh viên Richard Keys đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào triều đại của Ratcliffe khi ông đưa ra lời cảnh báo cho Man United về Amorim.
"Khi ông ấy đến xem trận đấu đầu tiên của mình, Ratcliffe đã được chào đón như một người hùng. Tôi hiểu tại sao. Những người hâm mộ Man United tuyệt vọng muốn tin. Ban đầu họ đã tin, nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ khủng khiếp, phải không?", Keys đã viết trên blog của mình.
"Chưa bao giờ tệ như bây giờ. Ông ấy đã biến Man United thành một đội bóng nhỏ bé. Tôi e rằng thậm chí là một trò cười. Tôi thực sự muốn thấy Man United trở lại vị trí cao nhất của bóng đá Anh, nhưng họ còn lâu mới có thể trở lại vị trí tốt nhất".
"Họ có một huấn luyện viên rõ ràng không muốn ở đó - một chuyên gia về xe đạp phụ trách các vấn đề bóng đá và một ông chủ loay hoay không biết phải làm gì tiếp theo - ngoại trừ việc sa thải nhiều người giỏi hơn".
Trong khi đó, Amorim khẳng định ông đã cam kết với dự án tại Old Trafford sau trận thua thảm hại trước Spurs. Ông tuyên bố rằng "không lo lắng" về tương lai của mình.
Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, ban lãnh đạo MU đã bắt đầu lên phương án thay thế Amorim, với Xavi Hernandez là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.
Theo báo chí Tây Ban Nha, "mặc dù Amorim chỉ mới dẫn dắt đội bóng trong vài tháng, nhưng mối lo ngại tại Old Trafford ngày càng lớn rằng ông không phải là người phù hợp để đưa MU trở lại đỉnh cao. Tại Manchester United, một số giám đốc tin rằng Xavi có thể là người lý tưởng để xây dựng lại đội bóng, đặc biệt vì phong cách chơi của ông ấy phù hợp với định hướng của CLB kể từ thời Sir Alex Ferguson".
Dù được MU đánh giá cao, nhưng việc Xavi có đồng ý ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Trước đó, ông từng tuyên bố muốn nghỉ ngơi một thời gian sau khi rời Barcelona.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin, "một lời đề nghị hấp dẫn từ Man United, với một dự án rõ ràng và khả năng ký hợp đồng quan trọng, có thể khiến Xavi thay đổi quyết định". Điều này đồng nghĩa nếu MU cam kết mang đến cho ông sự hỗ trợ về mặt nhân sự và tài chính, thương vụ này hoàn toàn có thể xảy ra.
Amorim lọt top 5 HLV dễ bị sa thải nhất
Theo The Sun, sau trận thua Tottenham, tỷ lệ đặt cược cho khả năng bị sa thải của Ruben Amorim đã tăng lên 16/1 (đặt 1 ăn 16), xếp thứ 5 trong danh sách các HLV có nguy cơ mất việc cao nhất Ngoại hạng Anh. Dẫn đầu danh sách này là HLV Ange Postecoglou của Tottenham với tỷ lệ 1/1. Xếp sau Postecoglou là Ruud van Nistelrooy (Leicester, 13/8), Enzo Maresca (Chelsea, 10/1) và Ivan Juric (Southampton, 11/1).