Bóng Đá Plus trên MXH

MU vẫn đang được ngưỡng mộ một cách kỳ lạ
16:21 ngày 18/02/2025
Trong một mùa giải sa sút kỷ lục, Man United rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH, thứ hạng họ chưa từng biết đến ở kỷ nguyên Premier League. MU cũng đang chơi một thứ bóng đá gây nhiều phẫn nộ cho NHM. Thế nhưng, họ vẫn được các CĐV vỗ tay tán thưởng. Thật kỳ lạ, thật kiên nhẫn, nhưng đến bao giờ?

    Biểu hiện tuyệt vọng của thủ quân Bruno sau trận thua Tottenham

    Mọi người đã quen với việc MU chìm nghỉm ở nửa dưới BXH, vì vậy việc tụt lại phía sau một đội Everton đã loạng choạng bên bờ vực sụp đổ trong phần lớn mùa giải hầu như không được chú ý. Phản ứng cũng tương tự liên quan đến sự bất lực của MU trước khung thành đối phương. 

    Việc để thủng lưới trước Tottenham là lần thứ 10 họ không ghi được bàn thắng trong 25 trận đấu tại Premier League. Đó là một tỷ lệ tai tiếng, vốn chỉ có với các đội trong nhóm xuống hạng. Nhưng nó đã trở nên bình thường tại MU và sau trận thua này, thày trò HLV Ruben Amorim và các cầu thủ vẫn vỗ tay cùng các CĐV.

    Những con người này đã hoà chung trong một bài hát về tình yêu dành cho MU. Nó khác với không khí khét lẹt khi Ole Gunnar Solskjaer cố gắng tri ân CĐV nhà tại Vicarage Road sau trận thua Watford 1-4, trước khi ông bị sa thải. Vào thời điểm đó, tháng 11/2021, MU xếp thứ bảy sau khi có danh hiệu á quân 6 tháng trước đó.

    MU đã kết thúc mùa 2021/22 trong tình trạng hỗn loạn, với các cầu thủ nổi loạn và Ralf Rangnick là HLV tạm quyền, nhưng vẫn đứng thứ 6. Nhưng bây giờ, người ta vẫn hoan hỉ hát hò khi MU rơi thêm "9 tầng địa ngục" nữa. Thật kỳ lạ!

    Garnacho ngước nhìn trời cao, nhưng trên đó tối đen như mực

    Amorim đã đến vào giữa mùa giải và được trao Patrick Dorgu, một cầu thủ 20 tuổi, là tân binh duy nhất vào tháng 1, trong khi loại bỏ Marcus Rashford, người có tổng số đóng góp bàn thắng cao thứ ba cho MU tại Premier League mùa giải này (4 bàn thắng, 1 kiến tạo).

    Amorim đang cố gắng triển khai hệ thống 3-4-2-1 đã mang về cho ông 2 danh hiệu ở Sporting CP bằng cách sử dụng một đội hình MU được tập hợp theo một phong cách khác. Ông tin rằng mình có thể là người có thể xoay chuyển tình thế của MU. Nhưng Amorim đã thua 8 trong số 14 trận đấu tại Premier League.

    Con số này nhiều hơn 1 trận so với Ragnick, người chỉ dẫn dắt MU 24 trận, và chuỗi thống kê tuyệt vọng này càng kéo dài,  các cầu thủ và những người khác tại CLB càng mất niềm tin vào ý tưởng của Amorim. Hoặc ngược lại, khả năng ông thấy MU quá hỗn loạn để có thể sửa chữa lại càng cao. 

    Có những lời kêu gọi sa thải Sir Alex Ferguson trong 5 năm đầu làm HLV trước khi mọi thứ trở nên tốt đẹp. Không ai biết chắc chắn vào thời điểm đó ông có thể đạt được điều gì. Cần phải có một yếu tố đức tin. Erik ten Hag cũng vậy. Phong cách bóng đá của ông tại Ajax rất thú vị nhưng không bao giờ lặp lại được ở MU. Nỗ lực của ông đã bị MU và môi trường của CLB này nuốt chửng.

    Zirkzee ôm cột nhưng đừng mơ có thỏ lao vào

    Giữa sự ảm đạm, Amorim đã cho thấy dấu hiệu rằng hệ thống của ông có thể hoạt động, đáng chú ý là trong chiến thắng trên sân khách trước Man City, nhưng đặc biệt hơn là với màn trình diễn tấn công trực diện tại Anfield. Tại Tottenham, MU cũng có nhiều cơ hội hơn. 

    Chỉ 5 tháng sau khi giám đốc thể thao Dan Ashworth ra đi, bộ phận bóng đá được điều hành bởi Sir Dave Brailsford, giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và giám đốc điều hành Collette Roche. Đây là một lãnh thổ mới đối với tất cả họ và thật hợp lý khi tự hỏi họ sẽ rút ra những kinh nghiệm nào với MU ở tình trạng này.

    Tất nhiên, Sir Jim Ratcliffe là người đứng đầu, và ông đã cảm nhận được sức nóng từ CĐV về việc tăng giá vé. Bây giờ, ông có động thái sa thải thêm 200 người, và đó là một lựa chọn chứ không phải là điều cần thiết khi xét đến số tiền tiết kiệm được so với tổng số nợ.

    Tình cảnh mất việc làm chắc chắn đang ảnh hưởng đến bầu không khí tại Carrington và Old Trafford, và Amorim thừa nhận rằng sự lo lắng lớn hơn đang lan rộng vào đội một. Việc Amorim có thể điềm tĩnh hát ca cùng CĐV có thể hiểu là để giảm thiểu bầu không khí độc hại, nhưng tất cả sẽ kiên nhẫn đến bao giờ?

    KỲ LÂM • 16:21 ngày 18/02/2025
    Tags: MU

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay