Phút 29, tiền vệ người Tây Ban Nha giữ bóng quá lâu trong vòng cấm Man City sau khi đoạt bóng từ chân Beto. Trước áp lực từ hai cái bóng áo xanh, Rodri đã loạng choạng rồi bất ngờ chuyền bóng cho Dwight McNeil thoát xuống.
Nhận được món quà tuyệt vời từ Rodri, McNeil tiến đến sát đường biên ngan trong vòng cấm, sau đó căng vào để Jack Harrison dứt điểm cận thành tung lưới Man City mở tỷ số trận đấu.
Rodri liên tục giơ tay khiếu nại với trọng tài, cho rằng anh đã bị cầu thủ của Everton phạm lỗi trước đó. Tuy nhiên, vị "vua áo đen" nói không. Xem lại băng quay chậm, có thể thấy Rodri đã mất thăng bằng nên tự ngã chứ không có bất kỳ tác động nào từ cầu thủ chủ nhà.
Rất may l&agrav