Tất nhiên, còn tới 29 vòng nữa cho mọi bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng không thể phủ nhận sức mạnh vượt trội của PSG và Monaco.
Họ là hai đội còn lại chưa thua tại Ligue 1, hàng công của họ lần lượt dẫn đầu thành tích ghi bàn. Nguyên nhân thật dễ hiểu: chất lượng cầu thủ của PSG, Monaco quá cao so với mặt bằng chung tại Ligue 1. Với 166 triệu euro đổ vào TTCN, Monaco đã nâng cấp đội hình lên “tầm cỡ thế giới” như lời HLV Galtier (St.Etienne). Nếu Monaco mang về Falcao, Rodriguez, Abidal, Carvalho thì PSG cũng chi 97 triệu euro cho Marquinhos, Cavani, Digne bên cạnh lực lượng vốn rất “khủng” với những Ibra, Verratti, Motta, Silva....
Những bản hợp đồng đắt giá của PSG và Monaco
Nói vậy để thấy PSG và Monaco không chỉ mạnh bởi dàn cầu thủ ngôi sao. Mà điều quan trọng là họ có những HLV biết nhào nặn tập thể nhiều sao thành những cỗ máy hủy diệt. Sự hoàn hảo, xét trong mặt bằng trình độ Ligue 1, là cái đích mà PSG và Monaco còn cách không xa. Đứng cạnh họ, Marseille, Lille, St.Etienne hay Lyon đều trở nên quá nhỏ bé. Đội á quân Marseille đã suy yếu so với mùa trước, Lyon khủng hoảng trầm trọng còn Lille, St.Etienne chỉ dám mơ Europa League mà thôi. Cái mà họ cần để đuổi kịp đẳng cấp của PSG và Monaco trong thời gian tới, có lẽ là sự xuất hiện của một ông chủ Nga hoặc Ả-rập nào đó.
Ligue 1 từng chịu sự thống trị của St.Etienne (thập kỷ 1970), Marseille (đầu thập kỷ 1990), Lyon (những năm 2000). Xen giữa các giai đoạn đó là hiện tượng mỗi mùa một nhà vô địch, như những gì diễn ra 5 mùa gần đây. Song bây giờ là một chu kỳ mới với quyền lực san sẻ giữa PSG và Monaco, như tình cảnh tại giải đấu láng giềng La Liga.
Sự lấn lướt của Monaco và PSG so với phần còn lại