Spurs đã nếm trái đắng vì màn trình diễn kém cỏi tại AFAS Stadion hôm thứ Năm và trận thua 0-1 ở lượt đi đồng nghĩa với tham vọng giành danh hiệu trong mùa giải này của họ đang bị đe dọa. Hiện tại HLV Postecoglou chỉ còn duy nhất sân chơi Europa League để gỡ lại tất cả. Nếu vô địch giải đấu này, Tottenham sẽ có vé dự Champions League mùa sau.
Premier League giờ không còn là ưu tiên của Tottenham. Họ đã thua tới 14 trận, nhiều hơn cả số trận thắng (10) và hòa (3) gộp lại. Trước khi bước vào vòng đấu thứ 28 với Bournemouth vào Chủ nhật, Spurs đang đứng thứ 13 trên BXH với 33 điểm, kém chính đối thủ ở vị trí thứ 7 khoảng cách 10 điểm.
Mặc dù sẽ có trận đấu rất quan trọng với AZ Alkmaar vào giữa tuần tới, nhưng HLV Postecoglou khẳng định màn tiếp đón Bournemouth mới là mục tiêu hàng đầu của đội bóng trước khi nghĩ tới Europa League.
"Chúng tôi phải thắng vào đêm thứ Năm và nếu không, chúng tôi sẽ bị loại. Trong bối cảnh đây là giải đấu duy nhất còn lại để chúng tôi cố gắng giành chiến thắng, vì vậy, đây chắc chắn là trận đấu lớn nhất, nhưng tôi phải đảm bảo rằng không ai trong số họ nghĩ đến điều đó", HLV Postecoglou chia sẻ.
"Tôi phải đảm bảo rằng tất cả cầu thủ đều nghĩ đến Chủ nhật vì trận đấu đó thực sự quan trọng với chúng tôi. Vào sáng thứ Hai, chúng tôi có 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu mà chúng tôi đang bị dẫn trước 0-1 trên sân nhà. Nhưng trước đó, tôi thực sự nghĩ rằng điều quan trọng là chúng tôi phải chơi tốt và giành được kết quả trước Bournemouth. Chúng tôi vẫn cần phải tiến lên trên bảng xếp hạng và không thể bỏ qua điều đó", thuyền trưởng người Australia nói thêm.
Sự ổn định là điểm yếu của Tottenham trong suốt chiến dịch hiện tại, với những chiến thắng đáng chú ý vào tháng 11 trước Aston Villa và Man City, xen lẫn với màn trình diễn nhạt nhẽo trong trận thua trên sân nhà trước Ipswich. Hồi tháng 1, họ từng thắng Liverpool 1-0, trước khi thua 1-2 dưới tay Leicester.