Được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải đón tiếp đối thủ đang đứng áp chót BXH như West Brom, City thậm chí đã dẫn trước từ phút 30 do công của Guendogan nhưng chung cuộc, thầy trò Pep chỉ giữ lại được 1 điểm.
Thêm một lần nữa, các vấn đề cố hữu của City lại bộc lộ. Họ dứt điểm quá tệ, tung ra tới 26 lần nhưng chỉ trúng đích 7 lần, ghi 1 bàn. Trong khi đó, West Brom dứt điểm 5 lần nhưng cũng có được 1 bàn.
Chứng kiến đội nhà bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để thu hẹp khoảng cách đáng kể với nhóm đầu, Pep than thở: "Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1, đối thủ phòng ngự số đông và chúng tôi gặp khó khi tranh chấp bóng hai. Ở hiệp 2, chúng tôi đã làm mọi thứ có thể nhưng không ghi bàn.
Chúng tôi đã tạo đủ cơ hội để chiến thắng, hình như 26 lần dứt điểm, việc còn lại chỉ là đưa bóng vào lưới. Chúng tôi vẫn gặp khó với điều đó, dẫu sao thì vẫn phải lạc quan. Không cần phải tỏ ra thông minh để nhìn vào khoảng cách của chúng tôi giữa mùa này và mùa trước. Sergio Aguero đã chấn thương 4 tháng mà chúng tôi vẫn tạo ra nhiều cơ hội, chỉ là không ghi bàn.
Vấn đề không chỉ là điểm số, chúng tôi cần phải thắng những trận như thế này. Chúng tôi hiểu việc mất điểm là rất nghiêm trọng. Có những trận đấu buộc phải thắng, như trận này. Chúng tôi không còn cách quá xa nhóm đầu nhưng phải thắng West Brom ở sân nhà. Vẫn còn nhiều trận nữa nhưng tình thế kiểu này thật lạ với mọi người".
Tiếp lời ông thầy, cầu thủ ghi bàn duy nhất cho City là Guendogan lên tiếng: "Gần như không thể chỉ có một đội bóng dẫn đầu và áp đảo hoàn toàn, nhất là với lịch thi đấu như thế này. Mọi đội bóng tại châu Âu đều gặp vấn đề khi muốn thắng liên tiếp. Nhưng chúng tôi có trách nhiệm và lẽ ra phải thắng những trận như thế này trên sân nhà.
Chúng tôi là con người, không phải cái máy nên cũng gặp khó khăn. Chúng tôi biết mình lẽ ra phải chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và xứng đáng kết quả tốt hơn. Thật thất vọng khi chỉ giành 1 điểm".