Bóng Đá Plus trên MXH

Những vụ 'đổ lỗi' kinh điển nhất của Mourinho: Từ Ramos đến Luke Shaw
Kiều Anh • 18:50 ngày 10/03/2020
Mourinho không ngại đổ lỗi cho các cầu thủ và mới nhất, Tanguy Ndombele là mục tiêu của những lời chỉ trích từ “Người đặc biệt”. Cùng nhìn lại những vụ đổ lỗi nổi tiếng nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. 

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Ở trận đấu cuối tuần qua, Tottenham bị cầm chân 1-1 trên sân của Burnley và Mourinho đã công khai chỉ trích sự thiếu tận tụy của bản hợp đồng đắt kỷ lục trị giá 62 triệu euro là Tanguy Ndombele trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

    Trước đó, Ndombele bị gạt khỏi đội hình xuất phát khi Mourinho chất vấn bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Tottenham cần bao nhiêu cơ hội để gây ấn tượng, sau khi chứng kiến phong độ sa sút thảm hại của tiền vệ này thời gian gần đây. 

    “Ndombele là một cầu thủ có tài năng tuyệt vời và cậu ấy phải biết rằng cậu ấy cần làm tốt hơn thế nhiều”, Mourinho càu nhàu sau trận đấu. “Nhiều lần các cầu thủ tiền vệ của chúng tôi ‘mất tích’. Tôi không thể tiếp tục cho cậu ấy cơ hội thi đấu, bởi vì đội bóng quan trọng hơn các cầu thủ”. 

    Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Mourinho công khai đổ lỗi cho cá nhân các cầu thủ hoặc nhân viên của mình trước ‘bàn dân thiên hạ’. Cùng nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ: 

    Luke Shaw

    Hậu vệ Luke Shaw bị Mourinho chỉ trích công khai

    Hậu vệ trái Luke Shaw là "gánh nặng" của Mourinho trong phần lớn nhiệm kỳ của ông tại Man United. HLV người Bồ Đào Nha thường "sửng cồ" với cầu thủ người Anh. 

    Hành động nổi tiếng nhất của Mourinho là việc ông chạy theo đường biên dọc hét vào tai Luke Shaw, người vừa trở lại sau chấn thương, những chỉ dẫn chiến thuật ở trận đấu với Everton năm 2017. Sau đó, ông lấy việc đó làm ví dụ cho màn trình diễn của cầu thủ này sau trận. 

    “Luke Shaw ở trước mặt tôi và tôi đã đưa ra mọi quyết định cho cậu ấy. Cậu ấy cần phải thay đổi bộ não bóng đá của mình”, Mourinho nói. “Chúng tôi cần những phẩm chất về thể chất và kỹ thuật tuyệt vời của cậu ấy, nhưng cậu ấy không thể tiếp tục chơi với bộ não của tôi”.

    Marcus Rashford và Anthony Martial

    Sau khi United nhận thất bại đáng xấu hổ 0-1 trước Brighton vào cuối mùa giải 2017/18, Mourinho đã xác định lỗi nằm đôi chân hai tiền đạo mà ông chọn ở trận đấu này.

    Với việc Romelu Lukaku và Alexis Sanchez không có mặt, Marcus Rashford và Anthony Martial được lựa chọn thi đấu cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, sau đó họ có lẽ ước rằng không được thi đấu đến hết trận dù đã nỗ lực để tạo ra sự kết nối trên sân. 

    "Điều đó không đủ tốt," Mourinho cau có. "Các cầu thủ thay thế người khác đã không thể hiện ở mức tốt và khi các cá nhân làm điều đó, rất khó để đội chơi tốt."

    "Có lẽ bây giờ bạn sẽ không hỏi tôi tại sao A, B và C không chơi nhiều như vậy. Mọi người luôn hỏi: 'Tại sao luôn là Lukaku?' Chà, giờ thì họ biết tại sao luôn là Lukaku rồi đấy". 

    Henrikh Mkhitaryan

    Mặc dù rất tài năng, nhưng Henrik Mkhitaryan luôn là nhân vật phụ tại Man United dưới thời Mourinho, bởi thường xuyên bị chỉ trích về việc "mất tích” trên sân. 

    Sau khi cho cầu thủ người Armenia dự bị trong hai trận liên tiếp vào cuối năm 2017, Mourinho đã đưa ra lời giải thích của mình trong một cuộc họp báo.

    "Mkhitaryan bắt đầu mùa giải rất tốt và sau đó anh ấy từng bước biến mất", Mourinho nói. "Mức độ hiệu suất của cậu ấy về mặt ghi bàn và hỗ trợ, gây áp lực tầm cao, thu hồi bóng trong vai trò số 10 đều giảm dần. Điều đó là đủ cho Mkhitaryan, bởi vì những người khác làm thay việc đó”. 

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos cũng là mục tiêu bị Mourinho "tấn công"

    Ngay cả đội trưởng của Real Madrid, Sergio Ramos cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của Mourinho trong thời gian ông thầy người Bồ Đào Nha ở Bernabeu.

    Trước trận hòa 1-1 với Manchester United ở vòng 1/8 Champions League, Mourinho đã trực tiếp chỉ trích Ramos là người có lỗi trong bàn thắng mở tỉ số của Danny Welbeck sau khi để đối thủ của mình vượt qua ở góc sân. 

    "Nếu bạn xem trên tivi, bạn có thể thấy những gì đã xảy ra", Mourinho phàn nàn. "Chúng tôi đã tập luyện, tổ chức trận đấu, mỗi người đảm nhiệm một công việc. Chúng tôi xem video của đối thủ và biết điểm mạnh của họ ở những quả bóng chết”.

    "Nhưng khi bạn thua ở tình huống tay đôi, việc tổ chức gặp vấn đề. Họ ghi bàn ngay trong cuộc tấn công đầu tiên và trận đâu đã thay đổi”. 

    Eden Hazard và Cesc Fabregas

    Ngay sau khi giúp Chelsea vô địch Premier League 2014/15, Mourinho loại bỏ không thương tiếc những công thần trước thềm mùa giải mới. Tưởng như điều này sẽ giúp Chelsea mạnh mẽ hơn, nhưng họ lại sa sút một cách khó tin, sau những trận thua liên tiếp. 

    Sau trận thua sốc Leicester City, Mourinho đã tung những lời quở trách vào những ngôi sao của Chelsea với tuyên bố bị “phản bội”. “Họ phải tìm đến Sunderland và Watford và nói ‘này, bây giờ chúng ta cùng đẳng cấp’", Mourinho giận dữ nói. 

    "'Tôi không phải là siêu sao, tôi không phải là cầu thủ hay nhất mùa giải, tôi không phải là nhà vô địch thế giới, tôi không phải là nhà vô địch Premier League. Tại thời điểm này, tôi ở đẳng cấp của bạn.'"

    Mặc dù Mourinho không nói tới cái tên nào, nhưng khá đơn giản để xác định chính xác những người bị chỉ trích. Vì Eden Hazard là cầu thủ hay nhất mùa giải của Chelsea, còn Cesc Fabregas và Pedro là hai nhà vô địch thế giới duy nhất trong đội.

    Mourinho bị sa thải sau đó 2 ngày. 

    Cậu bé nhặt bóng 

    Cậu bé nhặt bóng cũng là mục tiêu đổ lỗi của Mourinho

    Không chỉ những cầu thủ mới bị Mourinho mắng nhiếc, những cậu bé nhặt bóng tội nghiệp ở Old Trafford cũng không tránh khỏi con mắt "cú vọ" của chiến lược gia này. 

    Với phong độ sân nhà khá tệ của Man United vào đầu năm 2018, Mourinho cho rằng tốc độ trả bóng của những cô cậu bé nhặt bóng là lý do chính của sự bất ổn. 

    Kể từ sau trận thắng 2-0 trước Hull City tại lượt đi bán kết League Cup, HLV người Bồ Đào Nha đã yêu cầu CLB loại những cô cậu bé nhặt bóng ở sân nhà Old Trafford, và công việc này được giao cho những cầu thủ trẻ của học viện bóng đá M.U, những người được cho là có sự am hiểu về tình thế và tính chất trận đấu. 

    Đây không phải là lần đầu tiên Mourinho ‘gây hấn’ với các cậu bé nhặt bóng. Chiến lược gia này từng ra tận đường biên để khiển trách một cậu bé khi CLB Chelsea của ông gặp Crystal Palace trên sân Selhurst Park năm 2014. 

    "Tôi đã nói với cậu ấy (cậu bé nhặt bóng) không được làm điều đó, bởi vì cậu ấy có nguy cơ bị một trong những cầu thủ của tôi có thể đấm lúc mất bình tĩnh," Mourinho giải thích sau trận đấu. "Đừng làm điều đó (cố tình chậm đưa bóng vào cuộc) bởi vì bạn đang mạo hiểm vì một sự cố. Nhưng ai đó đã bảo cậu ta làm điều đó”. 

    Thợ cắt tóc của Mourinho

    Cái đầu trọc của Mourinho là do lỗi của thợ cắt tóc

    Mourinho khiến không ít người giật mình khi bất ngờ xuất hiện với cái đầu trọc lóc hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, HLV 57 tuổi này đã không chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái đầu trọc lóc ấy, thay vào đó đổ lỗi cho thợ cắt tóc của mình vì tiếp tục cắt tóc ngắn và ngắn hơn sau khi ngủ thiếp đi trên ghế ở tiệm.

    "Lý do đằng sau của bộ tóc ngắn là thợ cắt tóc rất tệ và anh ấy đã làm một công việc tồi tệ", Mourinho nói. "Tôi ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì chuyện đã xảy ra như vậy và tôi nói với cậu ấy rằng, ‘có lẽ cậu mang theo dao cạo loại 1’. Hy vọng tóc sẽ sớm mọc lại”. 

    Với sự cố ấy của Mourinho, có lẽ chúng ta có lý do để nghi ngờ và chỉ có thể chấp nhận rằng ông ấy đã nói đùa.  

    XEM THÊM

    M.U thắng derby Manchester nhờ Bruno Fernandes có 'phép thuật'

    HLV Solskjaer 'tâng' học trò lên mây sau trận M.U thắng thuyết phục Man City

    Man United 2-0 Man City: Trở lại Top 5

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội