Bóng Đá Plus trên MXH

Cầu thủ đắt giá nhất Tottenham bị gọi là gã hề YouTube
Hà Trang • 17:51 ngày 10/03/2020
Không chỉ HLV Jose Mourinho không hài lòng với tiền vệ Tanguy Ndombele mà đến cựu danh thủ Jamie Carragher cũng công khai chỉ trích tân binh của Tottenham trên sóng truyền hình.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Ndombele bị Mourinho rút ra ngay sau hiệp 1 trong trận hòa 1-1 với Burnley cuối tuần trước kèm theo cơn giận dữ: "Tôi nghĩ quan trọng hơn chiến thuật là có những cầu thủ tiền vệ cầm bóng và thu hồi bóng, kết nối trận đấu. Để giành chiến thắng cần có những tiền vệ đủ tốt, nhưng chúng tôi đã không có được điều này. Tất nhiên tôi không nói về (Oliver) Skipp, cậu ấy là một đứa trẻ mới 19 tuổi.

    Tôi sẽ không chạy trốn. Tôi phải nói Tanguy đã có đủ thời gian để vươn tới cấp độ khác. Tôi biết Premier League rất khó khăn, tôi biết rằng một số cầu thủ mất nhiều thời gian, nhưng là một cầu thủ có tiềm năng, với trách nhiệm của mình, anh ta phải mang tới cho chúng tôi nhiều hơn. Và đặc biệt là khi bạn thấy cách Lo Celso chơi, mỗi phút tôi đều mong đợi nhiều hơn trong hiệp 1".

    Chia sẻ trên sóng truyền hình, Carragher đồng quan điểm với Mourinho: "Có sự khác biệt giữa một tài năng lớn và một cầu thủ lớn. Ndombele giống một cầu thủ YouTube hơn. Tôi tin cậu ta có thể làm mọi người ấn tượng trên YouTube nhưng khi thực sự quan sát thì chẳng có gì ở Ndombele đáng giá với số tiền bỏ ra.

    Ngay khi trận đấu mới diễn ra 10 phút, tôi đã nói Tottenham là một mớ lộn xộn. Khi có bóng, Ndombele chơi khá tốt. Cậu ta chuyền ổn và hiếm khi mất bóng. Nhưng không hề có 1 pha bứt tốc trong suốt 45 phút sao, Mourinho đã nói về việc không hề có sự xông xáo.

    Ndombele trông như thể chỉ đi bộ và không hề di chuyển cho tới khi quả bóng tới gần mình. Cậu ta thích chỉ đạo người khác hơn. Tottenham đã chơi một hiệp đấu thảm hại và Ndombele là một trong số đó. Nhìn cậu ta làm tôi nhớ lại việc chơi bóng với lũ trẻ ở trường - những đứa chỉ muốn chơi khi có bóng trong chân.

    Ndombele không thể chạy hoặc không muốn chạy. Cậu ta có thể hình tương tự Yaya Toure nhưng chỉ đi bộ như một ông già. Những gì Mourinho đã nói về Ndombele hoàn toàn chính xác. Tôi không nghĩ cậu ta có tương lai ở Tottenham. Tôi đoán Ndombele rất lười tập luyện và Mourinho thì ghét điều đó".

    Để có được sự phục vụ của Ndombele, Tottenham đã phải bỏ ra khoản tiền 56,5 triệu bảng cộng thêm 9,5 triệu bảng biến phí. Với tổng chi phí chuyển nhượng có thể lên đến 66 triệu bảng, cầu thủ 22 tuổi người Pháp đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Tottenham Hotspur, vượt qua kỷ lục cũ của trung vệ Davinson Sanchez (42 triệu bảng) năm 2017. Tuy nhiên, những gì cầu thủ này thể hiện lại không đáp ứng được kỳ vọng của NHM cũng như BHL đội bóng, khi mới có 27 trận đấu từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường, trong đó 19 trận ra sân ở đội hình xuất phát.

    XEM THÊM

    Mourinho được dự đoán sắp làm thầy của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha

    Mourinho ép BLĐ Tottenham phải chọn Premier League hoặc Champions League

    Tại sao Ndombele là vấn đề lớn của Mourinho và Tottenham?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội