Bóng Đá Plus trên MXH

Những cầu thủ 1 mùa ở giải Ngoại hạng Anh
16:02 ngày 11/11/2015
Hầu như mùa giải nào, Ngoại hạng Anh cũng trình làng một “hiện tượng” khó có thể lý giải. Họ chơi hay như lên đồng, để rồi sớm chìm vào quên lãng sau một thời gian ngắn.
    Roque Santa Cruz (Blackburn mùa 2007/08)
    Tiền đạo người Paraguay là một ví dụ điển hình cho những “hiện tượng một mùa”. Tỏa sáng rực rỡ với 19 bàn cho Blackburn Rovers ở mùa 2007/08, nhưng rồi Santa Cruz chẳng bao giờ còn tìm lại được phong độ ấy nữa. Ngay cả ở Malaga, nơi anh thi đấu được xem là thành công, thì số bàn thắng của tiền đạo này cũng chưa mùa nào chạm ngưỡng 2 con số.

    Amr Zaki (Wigan mùa 2008/09)
    Gã to lớn người Ai Cập đã trải qua một mùa giải 2008/09 đáng nhớ ở Wigan Athletic, mặc dù năm đó anh chỉ chơi theo dạng cho mượn từ đội bóng quê nhà Zamalek. Zaki ghi 5 bàn trong 6 trận đầu tiên, trước khi lập công trước Liverpool ngay tại Anfield bằng một cú vô lê không tưởng. Sau mùa bóng thăng hoa với 10 bàn thắng, anh từ chối trở lại Great Manchester để rồi chìm dần vào lãng quên.

    Titi Camara (Liverpool mùa 1999/00)
    Dù chỉ chơi 1 mùa ở Liverpool, nhưng chừng ấy cũng đủ để Camara trở thành biểu tượng ở đội bóng này. Bởi mùa 1999/00, giai đoạn gắn bó với đội chủ sân Anfield cũng chứng kiến đỉnh cao phong độ của cựu tuyển thủ Guinea với 10 lần lập công. Anh chuyển sang West Ham vào tháng 12 năm 2000, nhưng gần như không gặt hái được gì ở Upton Park.

    Camara chỉ tỏa sáng ở mùa giải duy nhất khoác áo Liverpool

    Benjani Mwaruwari (Portsmouth mùa 2007/08)
    Thêm một ngôi sao ở mùa 2007/08, mùa giải bùng nổ những “hiện tượng”. Tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn lượt đi với 12 bàn thắng cho Portsmouth, Benjani chuyển sang Man City với giá 8 triệu bảng ở Hè 2008 trước khi chìm nghỉm.

    Mikael Forssell (Birmingham mùa 2003/04)
    Được Chelsea đưa về từ quê hương Phần Lan vào năm 1998, chân sút Mikael Forssell hầu như chẳng bao giờ gây ấn tượng ở Stamford Bridge. Nhưng dấu ấn của anh được thiết lập trong mùa 2003/04, khi được cho Birmingham mượn. Trong 32 trận đấu, Forssell ghi 17 bàn giúp Birmingham cán đích thứ 10. Mùa 2007/08, Forssell được Birmingham mua lại nhưng 9 bàn của anh mùa đó không thể giúp CLB này trụ hạng.

    Andy Johnson (Crystal Palace mùa 2004/05)
    Huyền thoại của Crystal Palace đã ghi tới 21 bàn trong mùa bóng 2004/05, chỉ chịu thua duy nhất “Con trai thần gió” Thierry Henry ở đỉnh cao phong độ. Thật đáng tiếc, sau mùa giải xuất thần đó, Johnson thất bại liên tiếp ở Everton, Fulham và QPR.

    Papiss Cisse (Newcastle mùa 2011/12)
    Từng bị xem là Demba Ba mới, nhưng những gì anh thể hiện ở mùa 2012/13 chứng tỏ rằng Cisse còn xuất sắc hơn nhiều. Đơn giản là ở giai đoạn này, tiền đạo người Senegal tỏ ra không thể ngăn cản với 13 bàn thắng sau 14 trận. Những mùa tiếp theo, Cisse vẫn chơi không tệ nhưng số bàn anh ghi chỉ xấp xỉ phân nửa mùa 2012/13, và chân sút này cũng thường xuyên bị chấn thương tác động tới phong độ.

    Cisse ở mùa 2012/13 là không thể ngăn cản

    Michu (Swansea mùa 2012/13)
    Được ca ngợi là bản hợp đồng “hời” nhất châu Âu khi ghi tới 18 bàn thắng ngay ở mùa đầu tiên khoác áo Swansea (2012/13), chân sút người Tây Ban Nha tưởng chừng như đã được đổi đời. Nhưng rồi những chấn thương liên miên khiến anh sa sút dần, để rồi giờ đây phải phiêu bạt xuống tận giải hạng 4 xứ sở bò tót.

    Andy Carroll (Newcastle mùa 2010/11)
    Carroll từng chơi cực hay ở nửa đầu mùa giải 2010/11. Chân sút giàu sức mạnh người Anh ghi 11 bàn từ đầu mùa cho tới tháng 2 năm 2011, trước khi được Liverpool chiêu mộ với mức giá kỉ lục của đội bóng khi ấy. Nhưng kể từ đây, Carroll đã không bao giờ tìm lại được phong độ và đến lúc này chỉ còn là một “siêu dự bị” ở đội bóng tầm trung West Ham.

    Owen Hargreaves (M.U mùa 2007/08)
    Tiền vệ gốc Canada rời Bayern Munich để đầu quân cho M.U Hè năm 2007. Mùa giải đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh của cầu thủ này đã không thể tuyệt vời hơn với cú đúp danh hiệu Premier League và Champions League. Tuy nhiên sau mùa bóng đỉnh cao đó, Hargreaves liên tục gặp chấn thương và gần như bị Sir Alex Ferguson quên lãng.

    * Mời độc giả đón đọc loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.
    Lý Nam • 16:02 ngày 11/11/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay