Bóng Đá Plus trên MXH

Nhà vua Liverpool vẫn ngự trị trên ngai vàng
Dũng Phan • 09:08 ngày 22/09/2020
Trận ra quân với Leeds United cũng như trận đấu thứ hai với Chelsea, đã có nhiều kịch bản xảy ra, khiến có lúc người ta nghĩ rằng Leeds và Chelsea sẽ là kẻ kết liễu nhà vua. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là 3 điểm vào tay Lữ đoàn đỏ.

Ở Liverpool bây giờ là một sự thống trị lộ liễu. Một cảm giác thô bạo với đối thủ, nhưng ngọt ngào với các cổ động viên nhà. Thứ cảm giác mà họ đã đi tìm từ rất lâu.

30 năm qua, Liverpool thất bại, nhưng thất bại lớn nhất không phải đến từ một trận đấu, một giải đấu mang tên Premier League, mà là việc họ mất đi sự sợ hãi từ phía đối thủ khi tiếp kiến The Kop. Sự kính trọng dành cho cái tên Liverpool vẫn còn đó, lòng tự hào lịch sử Liverpool chưa bao giờ mất đi. Nhưng coi thường lên ngôi, Liverpool không còn khiến người ta khiếp sợ như thập niên 80. Và rồi tất cả những kẻ lãnh chúa năm xưa đã quỵ gối quy hàng như Tottenham, Chelsea, Manchester City… đều có thể tuốt kiếm khiến nhà vua gục ngã. Leicester City, Blackburn Rovers những lãnh chúa “tỉnh lẻ” cũng có thể ruổi ngựa về “kinh đô” để lên ngôi báu, đạp thẳng “cựu vương” Liverpool xuống phía dưới bùn sâu của đau đớn và phẫn uất.

Giờ thì nhà vua đã trở lại, hoành tráng như cách hoàng đế Napoleon quay về đảo Elba trong tiếng hô đồng thanh “Hoàng đế vạn tuế” và sự quy phục của dân chúng thành Paris. Đầu tiên là mùa giải 2017/18, khi họ là á quân Champions League, sau đó là mùa giải 2018/19 khi họ là á quân xuất sắc nhất lịch sử Premier League và là nhà vô địch Champions League, và kế đó là mùa giải 2019/20, họ chấm dứt cơn khát 30 năm bằng danh hiệu vô địch Premier League trong mùa giải Covid-19 đầy biến động. Cái hay ở Juergen Klopp là ông đã cho người hâm mộ Liverpool tận hưởng những cảm giác hạnh phúc một cách đều đặn, và tăng dần theo từng năm.

Câu hỏi đặt ra, hôm nay ông cho Liverpool những gì? Đó sẽ là vị trí như nói ở đầu câu chuyện, một kiểu bá vương khiến đối thủ vừa vào trận đã phải “chợn”. Trận đấu với Leeds, người hâm mộ trung lập chọn Leeds. Đó là vì 16 năm người ta mới gặp lại Leeds tại Premier League, đó còn vì “lão gia” Marcelo Bielsa, đó là vì lối đá tấn công vừa ngây thơ, vừa quả quyết mà Leeds mang đến. Kết quả, họ thua Liverpool 3-4. Đến trận đấu với Chelsea, HLV Frank Lampard tạo nên 45 phút đầu đáng để kỳ vọng. Người ta cũng chờ đợi Lampard vì màn bổ sung quân ấn tượng ở mùa Hè. Rõ ràng Lampard thông minh khi nhập cuộc cẩn trọng. Sự ngây thơ mùa giải trước biến mất hoàn toàn, Lampard giăng sẵn ra kịch bản để tạo nên bất ngờ. Nhưng bất ngờ chưa thấy thì Liverpool đã kết liễu trước. Andreas Christensen bị thẻ đỏ. Sự già dơ của Liverpool đánh bại sự già dặn chưa hoàn hảo của Lampard.

Đương nhiên, thịnh suy là lẽ cuộc đời, rồi cũng sẽ đến lúc Waterloo đẩy hoàng đế Napoleon đến chiến bại. Liverpool của Klopp cũng sẽ gặp Waterloo, và họ sẽ để ngày đó ở xa nhất có thể.

XEM THÊM

Tân binh Martinez cản phá penalty, Villa thắng nhẹ Sheffield United

Arsenal chiêu mộ thành công tân binh Alex Runarsson

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội