Trận cầu đáng chú ý nhất chắc chắn là màn đọ sức giữa Leicester và Everton. HLV tạm quyền David Unsworth vẫn chưa thể giúp The Toffees hưởng niềm vui chiến thắng sau khi sa thải Ronald Koeman. Và trước một đối thủ đang có phong độ cực tốt là Leicester, Everton tiếp tục phải nhận thêm kết quả trắng tay.
Ngay phút thứ 18, tiền đạo Jamie Vardy đã đưa chủ nhà Leicester vượt lên dẫn trước sau pha băng vào đệm bóng đơn giản. Hơn 10 phút sau, cách biệt được nhân đôi cho nhà cựu vương Ngoại hạng Anh nhờ pha lập công của tiền vệ trẻ Demarai Gray.
Sa thải Koeman chưa thể giúp phong độ của Everton được cải thiện
Trong quãng thời gian còn lại, Everton chơi đầy cố gắng song cũng không thể tìm nổi 1 bàn danh dự, qua đó chấp nhận phơi áo rời King Power. Đáng chú ý, đây đã là trận thứ 7 liên tiếp Everton chưa biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (5 thua, 2 hòa).
Ở trận đấu còn lại, dù cũng có lợi thế sân nhà nhưng Brighton không thể đả bại Southampton. Chính The Saints là những người mở điểm từ phút thứ 7 nhờ sự tỏa sáng của Steven Davis.
Phải chờ tới đầu hiệp 2, Glenn Murray mới giúp Brighton san bằng cách biệt bằng tình huống dứt điểm vô cùng quyết đoán. Tuy nhiên, đây cũng là tỷ số cuối cùng của màn đọ sức này.
Như vậy, kết quả trên khiến Everton ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 8 điểm. Trái lại, Leicester giờ đã đứng thứ 11 với 12 điểm. Trong khi đó, Southampton và Brighton lần lượt xếp thứ 9 cùng 12.
Kết quả cụ thể
Leicester 2-0 Everton
Brighton 1-1 Southampton
BXH Ngoại hạng Anh