Mùa giải trước, Hazard cùng Costa tạo thành bộ đôi “Ha-ta” đáng sợ đưa Chelsea tới chức vô địch Ngoại hạng Anh. Costa là chân sút xuất sắc nhất của Chelsea mùa 2016/17 với 20 bàn trong 35 trận ra sân ở Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, anh còn đóng góp 7 pha kiến tạo. Hazard cũng không kém cạnh với 16 bàn và 5 kiến tạo. Sự xuất sắc của Hazard cùng Costa là nhân tố chính giúp The Blues thêm một lần xưng vương nước Anh.
Ở mùa hè vừa qua, khi Costa không được lòng Antonio Conte và phải “bán xới” khỏi sân Stamford Bridge, Chelsea mang về một chân sút xuất sắc khác là Alvaro Morata để thay thế. Ý đồ của Chelsea là rõ ràng, họ muốn có thêm bộ đôi “Ha-ta” (Hazard-Morata) khác trên hàng công để làm bàn đạp tiến tới việc bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Có điều Hazard và Morata, dù mỗi người đã có những đóng góp nhất định cho Chelsea mùa này nhưng vẫn chưa tìm được nhịp chung để cùng nhau tỏa sáng.
VIDEO: Bournemouth 0-1 Chelsea
Hazard và Morata chưa có được nhiều điểm giao thoa về phong độ. Đầu mùa, khi Morata tỏa sáng với 6 bàn, 2 kiến tạo trong 6 trận đầu tại Ngoại hạng Anh cho Chelsea thì Hazard vẫn đang phải dưỡng thương. Ở những trận gần đây, khi tiền vệ người Bỉ tìm lại được phong độ thì Morata lại đánh mất đi cái duyên ghi bàn.
Điều này được thể hiện rõ nét ở trận gặp Bournemouth vừa qua. Hazard là ngôi sao sáng nhất với bàn thắng duy nhất giúp Chelsea giành trọn 3 điểm trước Bournemouth. Đây là pha lập công thứ 3 trong 3 trận gần nhất của Hazard cho Chelsea trên mọi đấu trường, bằng với những gì anh làm được trong 17 trận trước đó. Con số đó cho thấy Hazard đang dần trở lại với hình ảnh một hung thần của hàng thủ đối phương.
Hazard đang tìm lại được phong độ đỉnh cao
Trong khi đó, Morata dù đóng góp pha kiến tạo cho Hazard ghi bàn, lại tỏ ra vô hại trước khung thành Bournemouth. Chân sút người Tây Ban Nha đánh mất bóng 15 lần trong trận gặp Bournemouth, chuyền chính xác 69,6%, thấp nhất trong số những cầu thủ đá chính của Chelsea. Morata đã được trao 2 cơ hội đối mặt với thủ môn của Bournemouth nhưng không thể dứt điểm thành công.
Tính rộng ra, Morata đã không thể chọc thủng lưới đối phương trong 5 trận gần nhất. Có thể, Morata vẫn còn chịu dư chấn sau chấn thương gân khoeo anh gặp phải ở trận gặp Man City hồi cuối tháng 9 và chưa thể tìm lại cảm giác tốt nhất. Nhưng trong bóng đá hiện đại và nhất là ở đội bóng cạnh tranh khắc nghiệt như Chelsea, hiệu quả là tất cả. Một tiền đạo không biết ghi bàn sẽ khó tìm được lý do để bào chữa.
Morata cần sớm tìm lại phong độ để hợp với Hazard tạo thành bộ đôi “Ha-ta” đáng sợ khác của Chelsea. Bằng không, Chelsea vẫn còn đó một “Batman” Michy Batshuayi luôn sẵn sàng để thay thế vị trí của Morata.