Hồi tháng Giêng vừa qua, M.U đã đồng ý mua Fernandes với giá 68 triệu bảng (gồm cả phí phát sinh). Fernandes không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị của mình trên đất Anh, đáng tiếc là cầu thủ người Bồ Đào Nha sinh năm 1994 này lại mới đá được 9 trận cho đội bóng mới thì lại phải nghỉ vì dịch Covid-19.
Theo chủ tịch Sporting Lisbon là Frederico Varandas thì đội bóng của ông đã rất may vì "đẩy" được Fernandes cho M.U với giá cao ngay trước khi mọi hoạt động bóng đá bị ảnh hưởng tiêu cực bởi virus Corona.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Varandas cho biết: "Về cơ bản thì Covid-19 rõ ràng đã gây ra tác động xấu đến cả nền công nghiệp bóng đá. Tuy nhiên, so với hầu hết các nước thì Bồ Đào Nha bị ảnh hưởng nhiều hơn cả, bởi có đến 50% nguồn thu của các CLB ở đây đến từ việc bán cầu thủ".
"Hồi tháng Giêng vừa qua, Fernandes đã giúp chúng tôi thu được 68 triệu bảng. Bây giờ giá của cậu ấy là bao nhiêu nhỉ? Có thể chỉ còn là 17 triệu bảng hoặc 27 triệu bảng, ai mà biết được chứ?", Varandas kết luận.
Tuy chia sẻ của Varandas có thể gây khó chịu cho M.U, song thực tế thì Quỷ đỏ cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ cầu thủ mới của họ. Bằng chứng là nhờ có sự phục vụ của Fernandes (đã ghi 2 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng), M.U đã leo lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League. Ngoài ra, họ cũng đã giành vé dự vòng tứ kết cúp FA và có mặt ở vòng 1/8 Europa League.
XEM THÊM
Cặp Bruno Fernandes - Pogba chính xác là thứ M.U đang cần
Vì sao Ighalo chọn áo số 25 ở M.U?
Bất chấp dịch virus corona, M.U vẫn chiêu mộ tiền đạo tới từ Trung Quốc