Trước khi trận đấu diễn ra, Man United được đánh giá cao hơn nhiều so vơi Fulham - CLB chỉ đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Erik ten Hag sở hữu quá nhiều lợi thế trước đối thủ, từ phong độ, tinh thần cho đến sân đấu. Vết gợn duy nhất với MU chỉ là việc họ mất Rasmus Hojlund - tay săn bàn đang vào phom, vì chấn thương. Dù vậy, những cái tên còn lại trên hàng công như Marcus Rashford hay Alejandro Garnacho được kỳ vọng sẽ thay Hojlund tỏa sáng để mang về chiến thắng tiếp theo cho Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, những gì đã diễn ra tại Old Trafford hoàn toàn trái ngược. Không ai còn nhận ra đâu là MU, đâu là Fulham. Những cái bóng áo đỏ thi đấu rời rạc, thiếu điểm nhấn và cầu môn của Andre Onana thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Nếu các mũi nhọn phía Fulham sắc sảo hơn, có lẽ đội khách đã không phải chờ đến t