Cách đây 1 ngày, Bruno ghi bàn quyết định trên chấm penalty giúp M.U đánh bại Aston Villa 2-1. Đó đã là pha lập công từ khoảng cách 11m thứ 15 (9 ở Premier League) của Bruno cho Quỷ đỏ, trong tổng số 26 bàn thắng kể từ lúc gia nhập vào đầu tháng 2 năm ngoái.
Trong cùng thời gian đó, cầu thủ ghi bàn từ chấm phạt đền nhiều thứ 2 Premier League mới chỉ có 7 lần. Rõ ràng, những đóng góp của Bruno, đặc biệt là từ nhiệm vụ đá phạt đền là cực kỳ quan trọng với M.U.
Nhưng đây chỉ là chuyện vui của cộng đồng Quỷ đỏ, chứ không hề ấn tượng với Mourinho. Chẳng thế mà khi được hỏi về một chuyện tưởng như chẳng hề liên quan như cột mốc 100 bàn của Son Heung-min tại Premier League vừa lập được trước Leeds, Mourinho lại chọc ngoáy:
"Tôi nghĩ chúng ta đều biết Son giỏi như thế nào rồi. Anh ấy giành được giải Puskas, ghi được 100 bàn cho Tottenham và đang nằm trong Top 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Premier League mùa này mà không phải sút penalty.
Một vài cầu thủ ghi tới 10 bàn mỗi mùa từ penalty và tôi đang không nói tới Harry Kane đâu. Tôi rất hạnh phúc cho Son".
Dù không nói đích danh nhưng với việc loại Kane ra, thì người mà Mourinho nhắm đến 99% là Bruno. Cặp đôi đồng hương này lại không hề ưa nhau khi từng lời qua tiếng lại trong những lần đối đầu trước của M.U và Tottenham.
Điển hình như lần nói móc Bruno của Mourinho vào tháng 7 vừa qua: "Bruno đến, tràn đầy năng lượng, thi đấu rất tốt, giúp M.U tiến bộ và chứng minh mình là một người sút penalty rất giỏi, một trong những người giỏi nhất thế giới, vì anh ta phải ghi tới 20 bàn như thế rồi".