Tối ngày thứ Tư (2/12), nhiều cầu thủ Chelsea trong đó có Costa – tiền đạo cách đây ít ngày từng gây tranh cãi với hành vi ném áo tập về phía Mourinho để bày tỏ sự tức giận vì không được vào sân – đã bị cánh phóng viên bắt gặp ở một hộp đêm tại London.
Sau 14 vòng đấu của Ngoại hạng Anh 2015/16, Costa ghi bàn thì ít (mới có 3 lần lập công), gây gổ với cầu thủ đối phương và với chính ông thầy Mourinho thì nhiều. Ở trận Chelsea thắng Maccabi Tel Aviv tại vòng bảng Champions League tuần trước, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có cuộc đấu khẩu khá gay gắt với “Người đặc biệt”.
Những sự kiện ầm ĩ này khiến tương lai Costa ở Stamford Bridge bị đặt một dấu hỏi lớn. Nhưng mới đây, trong buổi phỏng vấn trước loạt trận cuối tuần, Mourinho đã lên tiếng trấn an: “Tôi không biết ở đâu ra những tin đồn thất thiệt đó. Tôi chẳng hề đánh giá khác về cậu ấy, đó luôn là một tấm gương cống hiến hết mình”.
“Cậu ấy đã phải chơi liên tục từ đầu mùa. Ngồi dự bị 1 trận để nghỉ ngơi, theo tôi là lẽ thường tình. Chẳng có vấn đề gì ở đây cả. Trong mắt tôi, cậu ấy luôn cống hiến hết khả năng. Tất nhiên, ai cũng có lúc hay, lúc dở, không thể hoàn hảo được”.
Costa trở lại tập luyện nghiêm chỉnh chỉ 9 tiếng sau khi xuất hiện ở hộp đêm
Về buổi tiệc tùng của các học trò, Mourinho mỉa mai đã có sự sắp đặt từ giới truyền thông: “Cánh báo chí các anh hình như gặp vấn đề về thẻ nhớ máy ảnh thì phải, bởi trong số 25 cầu thủ tham dự các anh chỉ tóm có 3 người cụ thể”.
“Những người đã đi ra từ hộp đêm trước Costa, các anh không chụp chắc là bởi không có thẻ nhớ. Các anh sau đó cũng chỉ chụp mỗi 3 người rồi lập tức đi về nhà ngủ ngay thì phải, bởi số người bước ra là 25 cơ mà”.
“Đó là một buổi tối họ được tự do chơi bời, CLB đã ra quyết định đó bởi đây là tuần lễ hiếm hoi chúng tôi không phải chơi 3 trận. Trong tuần này, lịch thi đấu còn khá nhàn hạ vì thế họ có thể tập luyện và nghỉ ngơi thoải mái hơn”.
“Các cậu ấy đã hỏi ý kiến tôi lúc nào thì phù hợp để đi đập phá một chút, và tôi bảo rằng thời điểm đó cần phải xa Giáng Sinh, bởi vì chúng tôi sẽ vô cùng bận rộn vào Giáng Sinh. Thế là họ chọn tuần này. Tôi hoàn toàn đồng ý”.
“Buổi tập sáng hôm sau cũng đã diễn ra rất tốt đẹp. Họ bảo tôi rằng bữa tối rất ngon, sau bữa tối thì còn tuyệt vời hơn, và tất cả họ đều hài lòng. Tôi vui vì thấy họ như thế, họ cần một chút xả hơi mà chẳng cần quan tâm tới mấy tay phóng viên săn ảnh”, Mourinho khép lại.