Bóng Đá Plus trên MXH

Mou và những rắc rối ở M.U: Vẫn còn đường sống trong chỗ chết
Kinh Thi • 16:47 ngày 20/09/2016
Mourinho có dám bỏ hẳn Rooney, hoặc Fellaini, hoặc cả hai, hoặc làm một chuyện tương tự như thế?
    Thế cờ Trân Lung quái ác đã hại không biết bao nhiêu anh kiệt, từ Mộ Dung Phục tẩu hỏa nhập ma suýt mất mạng đến Đoàn Diên Khánh cực kỳ cao minh nhưng lạc mãi vào đường tà. Cao thủ Phạm Bách Linh còn chưa kịp hạ nước cờ đầu tiên thì đã tâm thần đại loạn, thổ huyết tại trận. Vậy mà rút cuộc, chỉ vì mục đích cứu người chứ không phải muốn đánh cờ, Hư Trúc đi đại một nước điên rồ, mở ra chiến thắng (Thiên Long Bát Bộ).

    Lệnh Hồ Xung lùi mãi, không có cách gì hóa giải những vòng kiếm quang chặt chẽ của lão tiền bối mà sau này hắn mới biết chính là Xung Hư đạo trưởng - cao thủ bậc nhất của kiếm đạo đương thời. Theo nguyên tắc Độc Cô Cửu Kiếm, Lệnh Hồ phải nhìn ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương mới có thể thắng. Hắn nhìn không ra. Đáng hồ nghi nhất chỉ là một điểm mà nếu đoán sai thì chẳng những không thắng, hắn còn bị chém mất tay cầm kiếm. Chỉ vì hào khí cứu “thánh cô”, Lệnh Hồ Xung đành mạo hiểm, đánh thẳng vào chỗ nghi ngờ ấy - và đắc thắng chứ không cụt tay như hắn nghĩ (Tiếu Ngạo Giang Hồ).


    Hay tuyệt, nhưng đấy là truyện. Trong bóng đá thực, Jose Mourinho hoặc giới hữu trách ở Old Trafford có đủ can đảm đi theo đường lối tưởng như “tự sát” trong hai tình huống đặc sắc vừa nêu, để cứu lấy M.U trong cơn mê này? Vẫn biết, truyện “chưởng” chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng bậc thầy Kim Dung xuất sắc ở chỗ suy nghĩ của ông rất có logic. Ông am tường từ kỳ đạo đến các nguyên lý võ học. Ông am hiểu nghệ thuật chiến tranh. Dù là mua vui đi nữa, đấy chẳng bao giờ là cách lập luận vô lý. Tiện thể, cũng cần nhắc thêm: HLV Felipe Scolari từng phát cho mỗi tuyển thủ Brazil một cuốn “Binh pháp Tôn Tử” để nghiền ngẫm về chiến thuật, về các nguyên tắc tấn công, phong ngự, trước khi họ... vô địch World Cup.

    Từ nghệ thuật chiến tranh rộng lớn cho đến những tiểu tiết về chiêu thức trong võ học, luôn có chỗ tương đồng với kỹ chiến thuật của bóng đá hiện đại. Tương đồng là bởi, đấy thật ra đều là sản phẩm của tư duy mà ra.

    Hư Trúc “đi bậy một nước” làm thiệt cả một mảng quân, nào ngờ phải làm như thế mới mở ra được tình huống sáng sủa cho những suy nghĩ cao minh tiếp theo. Lệnh Hồ Xung đánh liều là bởi còn có nguyên tắc “đi tìm sự sống trong chỗ chết”. Bây giờ, mà Mourinho lại cứ toan tính lẩn quẩn sao cho Pogba phát huy khả năng ở mức cao nhất, Rooney thể hiện vai trò thủ lĩnh, Fellaini lột xác trở thành lá chắn giữa sân... thì rất khó lòng thoát nổi tình thế quái ác như thế cờ Trân Lung đang bao trùm M.U.

    Không thể thoát ra vì ngay từ đầu người ta đã tự trói mình vào những toan tính tầm thường, “phàm tục” mất rồi. M.U cứ phải trao ghế HLV trưởng cho một nhân vật tuy rất nổi tiếng nhưng quá cũ kỹ, bởi nếu không chọn một cái tên lớn như Mourinho thì ngay lập tức cổ phiếu của công ty Manchester United plc với mã MANU niêm ở thị trường chứng khoán New York sẽ rớt giá. Và khi điều binh khiển tướng, mọi suy nghĩ của Mourinho đã bị cột chặt vào những cái tên như Rooney, Pogba, Fellaini, Ibrahimovic rồi. Giỏi như Mourinho thì bất quá cũng qua được 3 trận đầu, như Đoàn Diên Khánh trong truyện, đi được mười nước cao siêu trước khi lạc lối - thay vì thổ huyết ngay nước đầu tiên như Phạm Bách Linh! Mourinho có dám bỏ hẳn Rooney, hoặc Fellaini, hoặc cả hai, hoặc làm một chuyện tương tự như thế?
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay