Bóng Đá Plus trên MXH

Martinelli là giải pháp cho một Arsenal không Aubameyang
Hà Trang • 21:01 ngày 17/01/2020
Pierre-Emerick Aubameyang vắng mặt 3 trận sắp tới vì án treo giò sẽ là một kịch bản giả tưởng cho cả tương lai, sớm nhất là trong mùa tới của Arsenal. Thế nên, thay vì buồn rầu, HLV Mikel Arteta nên bắt tay ngay vào việc chăm sóc cho Gabriel Martinelli thay thế đàn anh.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

    Thẻ đỏ trực tiếp trong trận hòa 1-1 với Palace khiến Aubameyang phải ngồi ngoài ở các trận đấu với Sheffield United, Chelsea ở Ngoại hạng Anh và Bournemouth ở FA Cup. Với một cầu thủ đã ghi tới 48% tổng số bàn thắng của Arsenal (14 trên 29) ở Ngoại hạng Anh thì đó là một mất mát quá khủng khiếp.

    Còn rất nhiều con số chứng minh tầm vóc của Aubameyang tại Emirates. Mùa trước, Aubameyang chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Sadio Mane và Mohamed Salah ở Ngoại hạng Anh với 22 bàn. Thống kê chỉ ra 22 bàn thắng đấy của Aubameyang mang về 19 trên tổng số 70 điểm cho Arsenal. Nói một mình Aubameyang gồng gánh con tàu đắm Arsenal cũng không có gì là sai.

    Vậy nên khi biết tin Aubameyang phải thực hiện án treo giò 3 trận, một câu hỏi lập tức nảy lên trong đầu Gooners: Arsenal phải sống thế nào đây? Đây sẽ không chỉ là câu hỏi của thì hiện tại bởi Aubameyang đã thể hiện mong muốn ra đi từ lâu. Tiền đạo người Gabon quyết tâm phải thi đấu ở Champions League mùa sau và liệu Arsenal có cho anh cơ hội khi vẫn đang đứng thứ 10? Khả năng ra đi của cựu trung phong Dortmund do vậy là cực cao nên HLV Arteta phải chuẩn bị phương án sống thiếu anh ngay từ bây giờ.

    Arsenal phải quen dần với việc sống thiếu Aubameyang

    Hãy bắt đầu từ những chi tiết cụ thể nhất: Ai sẽ đá cánh trái thay Aubameyang ở trận gặp Sheffield tới? Eddie Nketiah là một lựa chọn nhưng anh còn quá non nớt. Reiss Nelson đã xuất phát ở 3 trong 5 trận cho Pháo thủ dưới thời Arteta nhưng nói về độ hiệu quả thì không. Vậy chỉ còn Martinelli - người từng thay Aubameyang đá trái ở Ngoại hạng Anh mùa này.

    Di chuyển thẳng từ quê nhà Ituano tới một môi trường mới, một đội bóng mới nhưng Martinelli đã khiến tất cả phải kinh ngạc khi ghi tới 8 bàn thắng. Lẽ ra, ở tuổi 18, Martinelli chỉ là một phương án bổ sung cho đội U23 Arsenal nhưng giờ thì cơ hội đã đến ngay lập tức.

    Một cậu nhóc chưa hết vị thành niên, trong mùa ra mắt của mình ghi gần được 1 bàn sau mỗi 2 trận (8 bàn sau 19 trận) cho một đội bóng nước ngoài trong mùa ra mắt. Logic này mấy ai hiểu được? Chưa hết, phần thú vị nằm ở đây. Ở sân chơi Europa League, Martinelli đóng góp trung bình 1,2 lần đi bóng, 1,4 đường chuyền nguy hiểm và 2,4 cú dứt điểm trong mỗi trận đấu, cùng với đó là 3 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 5 lần xuất hiện.

    Theo quy hoạch ban đầu, thời của Martinelli có lẽ chưa đến. Nhưng trước các diễn biến khó lường xung quanh Aubameyang, Martinelli dù không muốn lớn cũng buộc phải lớn thôi.

    XEM THÊM

    Arsenal kháng cáo bất thành cho Aubameyang

    Arsenal sống sao khi thiếu Pierre-Emerick Aubameyang?

    Liverpool tước đoạt thành viên quan trọng của Arsenal

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay