Bóng Đá Plus trên MXH

Mane liệu có vui sau khi ghi bàn?
BÙI HUY • 11:38 ngày 13/09/2021
Trong khi người đồng đội Mohamed Salah thăng hoa với bàn thứ 100 tại giải Ngoại hạng Anh, thì Sadio Mane tiếp tục gây thất vọng trong trận thắng Leeds tại vòng 4 Premier League, bất kể anh ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

    Có thể nói, niềm vui chiến thắng của Liverpool trước Leeds đã không thể trọn vẹn.  Họ đúng là đã vượt qua đối thủ khó chịu này một cách thuyết phục với tỷ số 3-0, qua đó tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 4 vòng đầu Premier League mùa này, gồm 3 chiến thắng.

    Đây còn là trận đấu mà ngôi sao Mohamed Salah đã vào lịch sử với bàn thứ 100 tại Premier League, qua đó trở thành cầu thủ Liverpool chạm cột mốc này nhanh nhất lịch sử, khi chỉ cần 162 trận ra sân; cũng như nhanh thứ 5 trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh nói chung, chỉ sau Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Aguero (147) và Thierry Henry (160).  

    Tuy nhiên, NHM Liverpool hẳn vẫn có một cảm giác lo âu sau khi trận đấu kết thúc. Lý do vì một ngôi sao rất được kỳ vọng khác của họ là Sadio Mane tiếp tục gây thất vọng.

    Thậm chí, có thể nói các CĐV Liverpool vừa trải qua một trận đấu bị thử thách sự kiên nhẫn đến tận cùng, khi chứng kiến màn trình diễn của Mane. Đơn giản vì ngôi sao tấn công này đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ngay từ những phút đầu cho đến giai đoạn cuối trận, khi Liverpool đã cầm chắc chiến thắng và thi đấu với tâm lý thoải mái.

    Ngay phút 11, Mane có một tình huống đi bóng tốt trong vòng cấm, song cú dứt điểm của anh lại thiếu chính xác. Đến phút 26, Mane còn bỏ lỡ cơ hội một cách khó tin, khi sút vọt xà ngang từ đường chuyền dọn cỗ của Jota, bất kể khung thành gần như đã bỏ trống.

     Một tình huống bỏ lỡ cơ hội khó tin của Mane trong trận đấu.

    Chỉ 5 phút sau, khán giả sân Anfield một lần nữa lắc đầu ngao ngán, trước một tình huống dứt diểm vừa thiếu lực, vừa thiếu chính xác trong vòng cấm của anh. Sang đầu hiệp 2, Mane còn sút hụt bóng trong tư thế đối mặt thủ môn Meslier.

    Thậm chí, sau khi Liverpool đã dẫn trước 2-0 và Leeds chỉ còn chơi với 10 người bởi tấm thẻ đỏ của Struijk, Mane vẫn tiếp tục thử “thi gan” với người xem và cả các đồng đội ở trên sân. Liên tiếp các phút 75, 81 và 88, Mane lại bỏ lỡ thêm 3 cơ hội rất rõ ràng nữa, hầu hết đều ở các tình huống dứt điểm rất trống trải và thoải mái trong vòng cấm.

    Nhưng rút cuộc, chân sút người Senegal đã ghi bàn! Song, các CĐV Liverpool không biết nên vui hay tiếp tục thất vọng trước pha lập công này. Đơn giản, phải đến phút bù giờ thứ 2, khi các cánh cửa đã mở toang với Mane, thì anh mới có được bàn thắng, với một tình huống dứt điểm trong vòng cấm từ đường mồi bóng dọn cỗ của Thiago.

    Không thể phủ nhận, bàn thắng đó sẽ trút bỏ nhiều sức ép về mặt tâm lý cho Mane. Cần biết anh phải tung ra tới 10 cú sút ở trận này để có được pha lập công muộn màng, cũng như gần như chỉ có ý nghĩa cho cho cá nhân mình nói trên.

    Ngôi sao người Senegal có thể vui hơn, song NHM Liverpool và đặc biệt HLV Juergen Kloop vẫn chưa thể yên tâm trước hiệu suất chuyển hóa cơ hội thành bàn chỉ là 10% của Mane.

    Ai cũng biết, Mane đang gặp nhiều vấn đề về tâm lý, phong độ đã sa sút suốt hơn một năm qua, khiến Liverpool hụt hơi trong các cuộc đua vô địch mùa trước, chứ không phải bây giờ!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Mane Liverpool
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay