Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: Phía trước Ten Hag là… vực thẳm
KHÁNH PHONG • 15:37 ngày 15/08/2022
Thua Brentford 0-4 chưa phải là điều tệ hại nhất với HLV Erik ten Hag và các cầu thủ Man United. Điều tệ hại nhất là ở vòng tiếp theo, họ sẽ phải đối đầu với Liverpool trên sân nhà. Một thảm bại nữa cho Quỷ đỏ là kết cục có thể nhìn thấy trước. 

    Chỉ sau hai trận, Ten Hag đã đi vào lịch sử của MU. Nhưng là theo cách chẳng ai muốn. Với 2 thất bại, 1-2 trước Brighton ở vòng ra quân và 0-4 trước Brentford cuối tuần qua, vị HLV người Hà Lan đã trở thành nhà cầm quân có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử MU trong vòng hơn 100 năm (chính xác là từ năm 1921). Như nhưng đã nói, điều tệ hại vẫn chưa dừng lại ở đó, vì phía trước là Liverpool.

    Trước khi Ten Hag đến, tất cả đều nói về sự kiên nhẫn. Ai cũng biết rằng xây dựng lại thành Rome không thể là công việc của một sớm một chiều, rằng Ten Hag cần thời gian và sự kiên nhẫn để vực dậy đế chế đổ nát mang tên MU. Nhưng trong bóng đá, yếu tố cảm xúc rất quan trọng. Nếu MU tiếp tục thua, lại trên sân nhà trước đối thủ truyền kiếp Liverpool, những biểu ngữ "#tenHagout" sẽ được giơ cao.

    Câu hỏi là Ten Hag có thể làm gì để ngăn thảm họa có thể nhìn thấy trước? Câu trả lời là không nhiều. So với những mùa giải trước, lực lượng của MU không có sự thay đổi nào đáng kể. Trong ba tân binh, cả Malacia lẫn Eriksen đều chỉ là những phương án dự bị, trong khi Lisandro Martinez cần thời gian để hòa nhập với Premier League. Tiền vệ trụ vẫn là một khoảng trống lớn. Tiền đạo vẫn là một dấu hỏi. Thủ môn thì vẫn không biết chơi chân, ngại rời xa vòng cấm, nay lại còn thêm lỗi bắt bóng.

    Những vấn đề này thực ra ai cũng thấy, nhưng không hiểu vì lý do gì MU nhất quyết không chịu sửa. Nếu Ten Hag cũng đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm Ralf Rangnick, yêu cầu những con người phù hợp với lối chơi như bị từ chối, thì việc ông bật bãi khỏi Old Trafford là không thể tránh khỏi. Thất bại trước Liverpool chỉ có tác động là khiến cho ngày đó đến sớm hơn thôi.

    "Tôi muốn thay cả đội"
    Erik ten Hag đã không giấu được sự tức giận sau thất bại trước Brentford. Phát biểu với Sky, HLV người Hà Lan khẳng định "đội bóng cần phải chịu trách nhiệm. Tôi cảm thấy buồn cho các CĐV. Tôi yêu cầu họ chơi với niềm tin và dám chịu trách nhiệm, nhưng họ đã không làm". Ten Hag cũng nói rằng nếu có thể, ông đã thay cả đội thay vì chỉ 3 người sau giờ nghỉ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay