Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: 'Hết thuốc' cho Solskjaer
Đức Châu • 11:05 ngày 06/11/2020
Phát biểu sau trận thua Istanbul Basaksehir với tỷ số 1-2 rạng sáng qua, HLV Ole Solskjaer tức giận cho rằng những sai lầm phòng ngự của M.U là không thể tha thứ. Nhưng có lẽ, các fan M.U cũng sẽ không thể thứ tha cho ban lãnh đạo đội bóng nếu họ vẫn đắm chìm trong niềm tin sai chỗ nơi HLV người Na Uy.

    Gục ngã như trong phim… hài

    Đến Istanbul với hành trang là 2 chiến thắng liên tiếp tại bảng H, những tưởng M.U sẽ sớm “làm gỏi” đội chủ nhà vốn đang đứng bét bảng. Thế nhưng, điều ngược lại đã xảy ra. Chỉ trong vòng 40 phút, Quỷ đỏ đã bị chọc thủng lưới tới 2 lần bởi đội bóng trước đó chưa ghi nổi bàn nào sau 2 lượt trận, và nên nhớ Istanbul Basaksehir cũng là 1 trong 3 đội hiếm hoi bên cạnh Marseille và Midtjylland “tịt ngòi” ở 2 lượt đấu đầu tiên. 

    Đáng nói hơn, trong cả 2 bàn thua trước Istanbul Basaksehir, hệ thống phòng ngự của M.U đều trở thành trò cười. Dường như các hậu vệ của đội bóng Anh đã biết cách mang được những pha “tấu hài” từ Premier League ra đấu trường châu lục. Đầu tiên là tình huống cả đội hình M.U dâng cao rất hồn nhiên, không ai lót kèm Demba Ba trong bối cảnh tiền đạo của Istanbul Basaksehir đứng một mình ở gần vòng tròn giữa sân, bên phần sân của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Xin nhắc lại, trên phần sân của đội chủ nhà, tức là dù đứng dưới tất cả các cầu thủ M.U thì Ba vẫn không việt vị. 

    Đó đáng ra phải là một pha bóng diễn ra vào cuối trận, khi một đội bị dẫn bàn và chẳng còn gì để mất chứ không thể nào là một tình huống ở phút thứ… 13 và tỷ số đang là 0-0. “M.U đã chơi ngây thơ như thể họ là đội U10 vậy”, cựu tiền vệ Paul Scholes đã phải chua chát thốt lên như thế khi bình luận trận đấu này. Tiền vệ lừng lẫy một thời của M.U có nằm mơ cũng không thể tin nổi, các đàn em của anh, ở một trận đấu Champions League, lại có thể tạo ra một tình huống phòng ngự “tấu hài” đến thế.

    Ở bàn thua thứ hai, cả 3 hậu vệ M.U cũng chơi hết sức nghiệp dư khi đổ dồn vào cánh phải để đuổi bóng và bỏ mặc cả khoảng không trước khung thành cho các tiền đạo Istanbul Basaksehir thảnh thơi băng xuống sút tung lưới Dean Henderson. Thậm chí, Demba Ba còn có một pha nhấc chân nhả bóng cho Visca cực kỳ điệu nghệ, khiến các hậu vệ M.U trông càng thảm hại trong bàn thua thứ hai này. “Chuyện cứ như trong phim hài vậy”, vẫn là Paul Scholes giận dữ bình luận với BBC về màn trình diễn tồi tệ của M.U trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

    Hình ảnh tấu hài của hàng phòng ngự M.U trước Istanbul Basaksehir

    Solsa đã ở rất gần “máy chém”

    Trong triều đại của mình tại M.U, Solskjaer đã không ít lần đối diện áp lực sa thải khi các học trò trải qua mạch trận thất vọng kéo dài. Nhưng lần nào, nhà cầm quân người Na Uy cũng được giải cứu kịp thời. Nói chính xác hơn, ông thoát hiểm nhờ có được những kết quả tích cực ở Champions League và thành tích đại chiến ở Premier League để giảm bớt sức ép sa thải. Nhưng 2 trận gần nhất, những “liều thuốc” ấy đã không còn với Solsa.

    Thất bại trước Istanbul Basaksehir, đội bóng của Solsa đã thua liền 2 trận quan trọng. Trước đó, họ thua một trận cầu Big Six, trước một đối thủ chưa từng biết đến thắng lợi tại Old Trafforld suốt 3 năm qua là Arsenal (1-2). Bây giờ, Quỷ đỏ thua tiếp trên đất Thổ Nhĩ Kỳ ở sân chơi mà họ đang có phong độ cao, trước một đội bóng đứng bét bảng và chưa ghi nổi bàn nào sau 2 trận. Những tấm lá chắn mà Sols thường dựng lên để bảo vệ mình đã bị bắn thủng. Và giờ thì ai có thể cứu ông khỏi cảnh bị sa thải, đặc biệt ở thời điểm mà cả đội đang đi xuống cả về phong độ lẫn tinh thần? 

    Lúc này, những người ủng hộ Solskjaer nhất, như các đồng đội cũ Paul Scholes và Roy Keane, nay còn không thể chịu đựng nổi màn trình diễn của M.U. Thậm chí, Keane còn thẳng thắng “chẩn bệnh” cho M.U ngay ở thời điểm mà Solskjaer còn đang lạc quan dẫn quân sang Thổ Nhĩ Kỳ khi tuyên bố “đám cầu thủ nhợt nhạt, thiếu cá tính và ý chí ở Old Trafford hiện tại sớm muộn gì cũng khiến Solskjaer mất việc”. Lời của cựu tiền vệ huyền thoại này, sau đó đã được chứng thực rất nhanh bởi chính các cầu thủ M.U, khi họ biến trận đấu ở Istanbul thành một “phiên tòa” nữa phán quyết ông thầy của mình. Từ Crystal Palace cho đến Tottenham, Arsenal và giờ là Istanbul Basaksehir, đã quá đủ “phiên tòa” để có thể được bản án cho Solsa rồi!

    Đứt mạch thắng sân khách
    Trước trận đấu với Istanbul Basaksehir, M.U của Solskjaer vốn bị xem là “dại nhà khôn chợ” khi thua tan tác ở Old Trafford nhưng lại có tới 10 chiến thắng liên tiếp khi làm khách. Nhưng đến rạng sáng qua, thì Quỷ đỏ đã dại đủ mọi đường. Họ đứt mạch thắng sân khách ở thời điểm chuẩn bị có một trận xa nhà hứa hẹn cực kỳ bất trắc, gặp Everton tại Premier League cuối tuần này.

    XEM THÊM

    Liverpool: Bộ ba nguyên tử mới sắp hình thành?

    Scholes: 'M.U thi đấu như lũ trẻ U10'

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội