Fernandes đã thi đấu trọn 90 phút trận đấu với Basaksehir trong khi Van de Beek lại bị thay ra ở phút 61 dù chơi ấn tượng hơn hẳn.
Fernandes từng là người hùng của Man United từ nửa cuối mùa giải trước nhưng ở thời điểm hiện tại đang không có phong độ tốt nhất. Chính vì thế, nhiều CĐV đã không khỏi bất ngờ khi Van de Beek mới là người bị thay ra chứ không phải Fernandes.
Van de Beek vẫn chưa có trận đá chính nào tại Premier League dù vẫn thi đấu ấn tượng mỗi khi ra sân. Ở trận thua Basaksehir, tiền vệ người Hà Lan có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%. Trong khi đó, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Fernandes chỉ là 73,8%.
Fernandes cũng có tỷ lệ đường chuyền ở 1/3 sân đối phương thấp hơn Van de Beek. Chỉ 63,5% số đường chuyền của anh ở khu vực này là đến đúng địa chỉ. Con số này của Van de Beek lên tới 84,2%.
Điều đáng nói nhất là Fernandes đã để mất bóng tới 34 lần trong trận đấu này, nhiều hơn 4 lần so với Van de Beek (chỉ 8 lần mất bóng).
Van de Beek cũng tạo ra 1 cơ hội rõ ràng trong trận đấu trong khi Fernandes không tạo ra bất kỳ cơ hội nào. Cựu cầu thủ của Sporting Lisbon cũng chỉ sút trúng đích đúng 1 lần sau 4 cú dứt điểm. Không một lần trong số 4 đường tạt bóng của anh đến vị trí của đồng đội. Chỉ 7/14 đường chuyền dài của Fernandes là chính xác.
Fernandes vẫn đang là niềm hy vọng số 1 của Man United. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh được nghỉ ngơi nhiều hơn để cho tân binh Van de Beek có cơ hội được thể hiện.
XEM THÊM
Man United liên hệ Pochettino thay Solskjaer