Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Khi Stones không thể là đá tảng
Minh Lâm • 09:09 ngày 17/03/2017
Khi bỏ ra gần 50 triệu bảng để chiêu mộ John Stones từ Everton hồi tháng 8/2016, Man City đã chắc mẩm cầu thủ 22 tuổi này đang trên đường trở thành một trung vệ hàng đầu thế giới.
    Nhưng 7 tháng kể từ thời điểm đó, cầu thủ từng được coi là có những phẩm chất tương tự Gerard Pique vẫn chưa chứng tỏ được tiềm năng trở thành một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự như cái họ Stones của mình. Tính riêng trong 2 cuộc chạm trán với Monaco, Stones đã chơi rất tệ ở trận lượt đi mà Man City giành chiến thắng với tỷ số 5-3. Và ở trận lượt về rạng sáng qua, cựu cầu thủ Everton lại có một màn trình diễn đáng thất vọng.

    Trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, Stones không thể làm gì nhiều khi đã nằm trên sân. Tuy nhiên, anh đã bỏ vị trí ở pha bóng dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Fabinho. Còn ở bàn thua cuối cùng, Stones cũng mất hút giữa vòng vây của 3 cầu thủ tấn công của Monaco, trước khi Tiemoue Bakayoko đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Công quốc. Dù sau trận, HLV Pep Guardiola đã khẳng định thất bại của Man City không bắt nguồn từ hàng phòng ngự. Nhưng rõ ràng, màn ngược dòng của Monaco có sự góp công đáng kể từ màn trình diễn tệ hại của Stones cùng các thành viên còn lại trong hàng thủ Man xanh. 

    Sau trận, cầu thủ 22 tuổi cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi quá cẩu thả, đây không phải là Man City mà mọi người vẫn biết”. Tuy nhiên, thay vì nhận trách nhiệm trong trận thua mất mặt này, trung vệ người Anh lại đi đổ lỗi cho hàng công vì “không ghi được thêm bàn thắng”. Chỉ có điều, tuyên bố đánh lạc hướng ấy không che giấu nổi điều gì. Vì ai cũng nhận ra là Stones chưa “lớn” kịp như kỳ vọng. Và có lẽ, Man City cũng đừng hy vọng trung vệ này có thể đạt đến đẳng cấp của Pique.

    Hàng thủ thảm họa


    Với 16 bàn thua, Man City chính là đội để thủng lưới nhiều nhất trong số 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 Champions League mùa này. Man City có “thành tích” bằng với Arsenal, nhưng Pháo thủ đã nhận 10 bàn thua chỉ sau 2 lượt trận với Bayern. Tất nhiên, kết quả tệ hại đó có dấu ấn không nhỏ của Stones.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội