Tuy nhiên, có vẻ như anh đã sẵn sàng gạt bỏ tất cả lại phía sau để bắt đầu một cuộc sống mới, với cột mốc đầu tiên là trận gặp Arsenal, trận đấu chứng kiến Sane ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man City.
Man City đã phải trả cho Schalke tới 37 triệu bảng để mua được Sane. Đó là một con số khổng lồ, ngay cả khi chúng ta loại đi những yếu tố cũng quan trọng là Sane năm nay mới 20 tuổi, và mới chỉ chơi có 47 trận ở Bundesliga.
Thế nên, đi cùng nó tất nhiên là áp lực to lớn. Vấn đề của Sane càng thêm trầm trọng khi đây mới là lần đầu tiên anh “xuất ngoại”, và nước Anh chưa bao giờ là mảnh đất chiều khách mới. Tồi tệ hơn, Sane đến trong tình trạng chấn thương và phải nghỉ tới giữa tháng 9.
Những gì mà Sane đã thể hiện, do đó, vừa gây thất vọng, nhưng lại vừa không khiến ai bất ngờ. Cho tới trước trận gặp Arsenal, cầu thủ trẻ người Đức chưa có được màn trình diễn nào thực sự trọn vẹn. Có những khoảnh khắc thăng hoa, khi Sane khiến người ta nhận ra tiềm năng to lớn của anh bằng những pha xử lý đáng giá. Nhưng cũng có những khoảnh khắc thất vọng tột độ, khi Sane dễ dàng để mất bóng, tạt quá mạnh, hay chuyền sai địa chỉ ngớ ngẩn...
“Thời gian vừa qua thực sự khó khăn”, Sane thú nhận. “Nhưng tôi luôn tin vào bản thân mình. Tôi rất vui với bàn thắng đầu tiên, và biết rằng mình có thể làm được nhiều điều tốt hơn, cho tôi và cho đội bóng”. Bàn thắng có rồi. Sự tự tin cũng đã trở lại. Tỏa sáng nữa đi thôi, Sane...
Sterling khuyên Sane hãy... sút thật nhiều Đồng đội Raheem Sterling tin rằng Sane chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn ở Etihad. Chỉ cần anh cải thiện được một điểm: ngại sút. Sterling tiết lộ rằng trước trận gặp Arsenal, anh khuyên Sane rằng bất cứ khi nào có cơ hội, cứ sút. “Tôi nói rằng nếu tôi sở hữu cú sút như của cậu, tôi sẽ mỗi phút một lần và chẳng ai có thể lấy bóng của tôi”. |