“Bom tấn” thành “bom xịt”?
Sự sa sút của Raheem Sterling đến đúng vào thời điểm bản hợp đồng mang rất nhiều kỳ vọng của Man City, Leroy Sane bình phục chấn thương và sẵn sàng vào sân để chứng minh, tại sao Man xanh chi tới 37 triệu bảng để có anh. Thời còn chơi bóng ở Bundesliga, Sane được ví như Arjen Robben của bóng đá Đức nhờ vị trí thi đấu giống Robben, phong cách đi bóng và những cú cứa lòng cũng tương tự đàn anh người Hà Lan.
Sane gia nhập Man City theo tiếng gọi của Pep Guardiola khiến cả Premier League ghen tị. Đơn giản vì rất nhiều CLB lớn đều muốn có được sự phục vụ của tài năng trẻ đầy triển vọng này. Tuy nhiên, đến bây giờ, Sane vẫn chỉ “có tiếng chứ chưa có miếng”.
Sane chưa chứng tỏ được anh xứng đáng với cái giá 37 triệu bảng Man City đã chi ra
Sau tổng cộng 568 phút thi đấu cho Man City mùa này, Sane mới có được 2 đường kiến tạo thành bàn trước M’gladbach tại Champions League và Southampton (vòng 9 Premier League). Trong trận đấu với Celtic mới đây, Sane lần đầu trải qua 90 phút thi đấu trọn vẹn cho Man xanh, nhưng một lần nữa anh chỉ để lại nỗi thất vọng.
Chỉ sau 1 năm, cầu thủ 20 tuổi này đã sa sút khủng khiếp. Cùng kỳ mùa trước, anh đã có 4 bàn thắng, 4 đường kiến tạo và tạo ra trung bình 3,8 cơ hội ghi bàn mỗi trận ở Bundesliga trong màu áo Schalke. Mùa này, Sane mới có 1 đường kiến tạo, chưa có bàn thắng nào và chỉ tạo ra 0,2 cơ hội ghi bàn/trận tại Premier League.
Có nên trả Sane về lại Bundesliga?
Đó là lý do mà người ta bắt đầu tự hỏi: thế quái nào mà một cầu thủ như Sane lại đáng giá tới 37 triệu bảng (cầu thủ Đức đắt giá thứ nhì trong lịch sử) và được ví von như “Robben phiên bản 2”? Và thực tế điều gì đang xảy ra với Sane?
Ngay lập tức, cựu danh thủ Đức, Lothar Matthaeus giúp người Anh tìm ra câu trả lời. Theo Matthaeus, Sane đơn giản là bị “chín ép”. Đẳng cấp thực tế của anh chưa đủ để thi đấu ở đỉnh cao, và tâm lý của anh cũng chưa đủ vững vàng để gánh mức giá 37 triệu bảng trên vai.
Thêm vào đó, lối chơi của Pep Guardiola đòi hỏi rất nhiều ở các cầu thủ chạy cánh. Họ vừa phải tấn công, vừa tham gia hỗ trợ phòng ngự, trong khi đó Sane chỉ là cầu thủ có thể lực của tuổi trẻ chứ chưa có sự dẻo dai, bền bỉ của một “sát thủ” đã dạn dày kinh nghiệm. Việc anh bị choáng ngợp trước các hàng thủ Premier League là chuyện dễ hiểu.
Giải pháp cần sớm được đưa ra để cứu Sane. Hoặc là cho anh thêm thời gian phát triển, hoặc là nên gửi Sane về lại Bundesliga theo dạng cho mượn để cầu thủ này tìm lại sự tự tin cao nhất. Vì hẳn tất cả vẫn chưa quên, Kevin de Bruyne đã trưởng thành nhanh chóng như thế nào nhờ thời gian chơi cho Bremen và Wolfsburg, để rồi bùng nổ như hiện tại ở Etihad.