Bóng Đá Plus trên MXH

Man City đã 'đuối'
Dũng Phan • 11:34 ngày 08/10/2019
Khoảng 10 năm trở lại đây, có một luận điểm bỗng nhiên xuất hiện và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, đấy là: “Bóng đá ngày nay không hay bằng bóng đá ngày xưa”.

    Những người ủng hộ luận thuyết trên có thể kể ra vô vàn lý do trên trời dưới đất, có thể thuyết phục có thể không. Nhưng có một chi tiết hoàn toàn chính xác, đó là “độ ngấy” của người hâm mộ với bóng đá hôm nay là có thật. Nếu ví bóng đá là một món ăn tinh thần, thì cách đây khoảng 20-30 năm trước, người hâm mộ cực kỳ “đói ăn”.

    Những món ăn tinh thần (tức là các trận bóng, các giải đấu) không nhiều, không dày đặc như bây giờ. Bởi vì lượng “cung” ít hơn lượng “cầu” cho nên các trận bóng, các giải đấu EURO, World Cup được phát trên sóng truyền hình trở nên “ngon” vì “cái độ hiếm” của món ăn.

    Theo thời gian, bóng đá trở thành một ngành dịch vụ hái ra tiền. Những người làm bóng đá tổ chức liên tục các giải đấu để “thu hoạch”. Ngày xưa người hâm mộ bật một kênh trên truyền hình liên quan đến bóng đá, bất kể chương trình đó hay dở thế nào, vẫn xem cho thỏa mãn. Ngày nay bật một kênh bóng đá cũng phải chuyển sang kênh khác xem có chuyên mục bóng đá nào hay hơn không? Trước đây một kênh một trận, giờ đây chúng ta có thể gặp cảnh một người xem bóng với các màn hình khác nhau (thêm các smartphone hỗ trợ).

    Tương tự là vấn đề báo chí, thời trước cầm một tờ báo ngấu nghiến, đọc đi đọc lại. Ngày nay, đa phần là xem tiêu đề, và xem các video tổng hợp sau trận. Thời đại thay đổi, thị hiếu thay đổi, và bóng đá cũng thay đổi. Đã đến lúc chúng ta phải cần làm quen với điều sau: mùa giải mới chưa chắc đã là mùa giải “mới”. Vì mùa Hè đã không còn là mùa Hè nữa rồi. Các cầu thủ giờ phải “chạy show” liên tục. Đừng nói những năm chẵn có EURO hay World Cup.

    Bây giờ dù có là năm lẻ đi chăng nữa, thì mùa Hè họ cũng không được nghỉ ngơi, các CLB như “gánh xiếc rong” phải đi biểu diễn khắp các lục địa châu Á, châu Mỹ để kiếm thêm thu nhập. Tất cả để phục vụ cho người hâm mộ và túi tiền của CLB. Thậm chí như Chelsea trước trận chung kết Europa League mà còn đi du đấu ở… Mỹ. Về cơ bản, họ không được nghỉ ngơi nhiều. Đó là lý do của tiêu đề bài viết, Man City thật sự đang “đuối”. Chúng ta không nên nhìn vào 8 vòng đấu mở màn.

    Chúng ta phải nhìn xuyên suốt “chặng leo nước ngược” mà Man City đã đi từ vòng 22 Ngoại Hạng Anh để có thể vượt qua Liverpool với 97 điểm. Họ đã phải thắng 14 trận liên tiếp cuối cùng để vượt qua thử thách của ngọn núi Liverpool. Chúng ta phải nhìn cách Man City đã “ăn ba” tất cả các danh hiệu quốc nội của mùa giải 2018/19 để thấy mật độ thi đấu khủng khiếp của họ ở chặng nước rút (Liverpool bị loại sớm ở Cúp Liên đoàn và FA Cup).

    Chúng ta phải nhìn cách Man City đã dồn quân dồn tướng ở Champions League năm ngoái (Liverpool thực tế chỉ đá hơn có 3 trận). Và rồi khi hoàn thành tất cả 61 trận đấu của 5 mặt trận, thì họ bước vào loạt giao hữu mùa Hè. Cũng đừng quên trung bình một trận các cầu thủ của Pep sẽ chạy trên 10km. Xin lỗi, chỉ có sức trâu mới trụ nổi cường độ ấy.

    8 vòng đấu mở màn mất 8 điểm, thua Liverpool đúng 8 điểm. Vấn đề của Pep không hề đơn giản như những gì mà người hâm mộ đội bóng này đã dùng chính câu chuyện 7 điểm năm ngoái để an ủi nhau. Lưu ý, đội bóng này đã mất điểm khi Giáng sinh còn chưa tới. Họ đang có dấu hiệu “hết pin” vì cú nước rút năm ngoái mà một Rodri là chưa đủ.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội