Bóng Đá Plus trên MXH

Man City: Con vua thì lại làm vua
KỲ LÂM • 05:42 ngày 22/08/2024
Man City đang bị đe doạ bằng 119 cáo buộc. Nếu không đương đầu nổi, họ sẽ bị trừng phạt bằng các hình thức trừ điểm, tước danh hiệu hay tống xuống hạng. Nhưng có vẻ đó cũng chỉ là những biểu hiện thầm kín về việc toàn bộ Premier League mong muốn hạ bệ Man City.

    Sau vòng 1 Premier League 2024/25, Man City chứng minh cho thấy kiểu gì họ vẫn là đội mạnh nhất

    Lê Trang Tông (1533-1548) là một vị vua thuộc thời Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam. Ông vua này có tên thật là Lê Duy Ninh, nhưng có lẽ, cả tên huý lẫn tên hiệu đều không nổi danh bằng biệt hiệu của ông: Chúa Chổm. Câu tục ngữ “Nợ như Chúa Chổm” chính là trỏ vị vua này.

    Xung quanh cuộc đời vua Lê Trang Tông có nhiều giai thoại dân gian, nhất là giai thoại về thời hàn vi của ông. Lê Trang Tông là con trai của vua Lê Chiêu Tông. Lúc phản thần Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, ông cùng mẹ phải chạy sang lánh nạn tại Lào, rồi lại về Thăng Long sống bằng ngón nghề vay tiền, cắm quán.

    Đến năm 1533, các cận thần tìm được ông ở khu vực Cửa Nam thành Thăng Long và đón về làm vua để chống lại nhà Mạc, lập lại vương triều họ Lê.. Tuy nhiên, nghe tin con nợ bỗng nhiên thành vua, đám chủ nợ ùn ùn kéo đến đòi, khiến thánh giá không thể di chuyển. 

    Các cận thần phải sai lính phong toả khu vực, cấm chỉ chủ nợ vào đòi thì mới yên. Lê Duy Ninh, tức Chúa Chổm, đã trở thành vua Lê Trang Tông mở ra giai đoạn Lê Trung Hưng. Còn cái ngõ nơi ông bị đòi nợ chết luôn cái tên Cấm Chỉ.

    Rõ ràng, nếu đã có chân mệnh thiên tử thì kiểu gì cũng được hoặc phải làm vua. Cũng giống như Man City dưới thời đại huy hoàng của Pep Guardiola, kiểu gì cũng phải vô địch Premier League. Hôm qua, Man City đã nhẹ nhàng giành một “cái chiến thắng” ngay trên sân của Chelsea để cho thiên hạ rõ điều đó.

    Erling Haaland cùng đồng đội đã hạ gục Chelsea một cách dễ dàng

    \Không thể phủ nhận được điều này. Nhìn MU đá với Fulham với may mắn giành được 3 điểm bằng bàn thắng muộn, hay Liverpool bầm dập cả hiệp một trước Ipwich Town, Arsenal không thắng Wolves quá dễ dàng thì mới thấy cách Man City đánh bại Chelsea mới uy quyền làm sao.

    Chelsea nào phải tay mơ, với tân HLV từng là đối thủ cờ vua đắc ý của Pep Guardiola, thế nhưng, trong ván cờ tái ngộ tối qua, Enzo Maresca đã mất quân Hậu ngay sau 5 nước đi và đến nước thứ 10 đã bị chiếu hết. Man City của kỳ thủ Pep Guardiola đã thản nhiên khai cuộc theo lối Gambit Hậu đầy ngạo mạn, cho dù Maresca được đi trước và chơi trên sân nhà. 

    Nhìn Man City thi đấu, người ta thấy chẳng có hy vọng nào cho Arsenal của Mikel Arteta vô địch sau 2 kỳ chấp nhận á quân. Bởi trong huyết quản của từng cầu thủ Man City đều đang chảy dòng máu của đế chế có truyền thống làm vua. Đã 4 mùa liên tiếp, Man City giày xéo gót sắt lên toàn bộ Premier League. 

    Một cựu danh thủ của Premier League đã cay cú nói: ‘Đá thế này thì mời ông Man City lên mặt trăng mà đá”. Có nghĩa Man City đã “out trình” Premier League, nếu không đọ sức với Real Madrid ở Champions League thì mời lên hành tinh khác mà chơi bóng. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay