Bóng Đá Plus trên MXH

Maguire được tại ngoại, có ẩn tình khi ra tay đánh người
Đỗ Trung • 19:56 ngày 22/08/2020
Trung vệ đội trưởng Harry Maguire của Man United đã được tại ngoại sau hai đêm bị tạm giam vì hành vi đánh cảnh sát và hối lộ.

    Mới đây, Maguire trở thành tâm điểm của báo giới khi bị cáo buộc đánh người, chống người thi hành công vụ và hối lộ tại đảo Mykonos của Hy Lạp. 

    Cụ thể, cựu ngôi sao của Leicester cùng hai người bạn đã đánh nhau với một nhóm người Anh bên ngoài quán bar. Sau khi nhận được tin tức từ người dân địa phương, cảnh sát có mặt và giải thủ quân của M.U về đồn.

    Tuy nhiên, chẳng những không hợp tác, Maguire cùng nhóm bạn đã đánh cả cảnh sát nhằm chống đối, buộc 5 sĩ quan phải ra tay đè Maguire xuống sàn còng tay lại. Sau đó, những người này còn đưa tiền hối lộ cảnh sát với ý định thoát khỏi nơi giam giữ.

    Dù vậy, truyền thông địa phương cho biết sở dĩ Maguire đánh lộn bên ngoài quán bar là có ẩn tình. Theo đó, một vài cổ động viên đã hét "Man United khốn kiếp" ở ngoài quán bar ở Mykonos khiến Maguire bực tức. Kế đến, em gái của trung vệ này là Daisy bị đâm ở tay bằng "một vật sắc nhọn", buộc Maguire phải ra tay bảo vệ.

    "Có một nhóm người đã hát hò trêu đùa với Harry vào đêm thứ Tư, nhưng có chút giễu cợt. Vào thứ Năm, họ trở nên hung hăng hơn, nói "Man United khốn kiếp". 

    Nhóm người này cố gắng chọc tức Harry, và gây rối với cả các cô gái ở đó. Harry khó chịu. Họ hét vào mặt Harry "Man United khốn kiếp" một lần nữa và cuộc ẩu đả bắt đầu với nhóm bạn của Harry", truyền thông địa phương nói với báo Anh.

    Các công tố viên của Hy Lạp đã cáo buộc Maguire với hai tội danh là tấn công và cố gắng hối lộ cảnh sát. Hình phạt cao nhất cho tội danh hối lộ ở Hy Lạp là 3 năm tù. Dù vậy, tờ Telegraph cho biết Maguire đã được tại ngoại để trở về Manchester. Luật sư của anh sẽ tham dự phiên tòa diễn ra vào ngày 25/8 tới.

    Sau sự việc tai tiếng này, nhiều fan M.U đã yêu cầu đội bóng tước băng thủ quân của Maguire để trao cho người xứng đáng hơn. Dù đúng hay sai thì hành động bạo lực của Maguire cũng đáng lên án. 

    Ở mùa 2019/20, Maguire ra sân cả thảy 55 trận cho M.U trên mọi đấu trường và thi đấu chưa thực sự đúng như kỳ vọng của cái mác trung vệ đắt giá nhất thế giới. Anh vẫn hay mắc sai lầm và chưa tạo ra sự yên tâm tuyệt đối cho hàng thủ của Quỷ đỏ.

    XEM THÊM

    Messi không đáng là người phải rời Barca

    Bartomeu hé lộ về tương lai Messi và kế hoạch nhân sự thời Koeman

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội