Bóng Đá Plus trên MXH

M.U tuyển chọn giám đốc thể thao: Cuộc cách mạng nửa vời của Ed Woodward
Cẩm Chi • 09:13 ngày 25/01/2019
PCT Ed Woodward đã bắt đầu tìm kiếm “Người được chọn” cho vị trí GĐTT bị bỏ khuyết hơn 3 thập kỷ qua tại Man United. Nhưng liệu cuộc săn lùng này có thật sự xuất phát từ mưu cầu tái cơ cấu nhân sự của ngài Ed “gỗ”, hay đơn giản là động thái xoa dịu dư luận cho đủ quân số?

    Từ Turin tới Amsterdam 

    Trong 1 tháng qua, phòng làm việc của Ed Woodward luôn sáng đèn. Nhiều cuộc họp giữa lãnh đạo cấp cao diễn ra nhằm “chốt sổ” phương án chọn GĐTT. Tờ Manchester Evening News đưa tin, M.U sẽ công bố danh tính GĐTT vào tháng 7 này, trước thềm mùa giải mới. 

    Một quyết định khác được Ed Woodward và các cộng sự đưa ra, rằng việc đầu tiên GĐTT này cần làm là bổ nhiệm HLV chuyên trách đội U23. Sau khi Sir Alex rời nhiệm sở, BLĐ đã phó mặc công việc này cho phòng đào tạo và tổ chức thi đấu luân phiên quản lý. 

    Trong đầu Ed Woodward sớm xuất hiện hai cái tên. Ông “ưng” Giuseppe Marotta, cựu GĐĐH của Juventus và Fabio Paratici, GĐTT hiện tại của Juventus. Hồi tháng 10, Ed Woodward đã bay sang Turin và nghe bài thuyết trình dài 3 tiếng của Marotta về chiến lược xây dựng mô hình mới. Nhưng Marotta không thể đợi được M.U trong bối cảnh sau cánh gà Carrington là mớ hỗn loạn đúng nghĩa dưới thời Mourinho, còn Paratici vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm GĐĐH của Juve. 

    Sáng thứ ba tuần này, Ed Woodward có mặt ở Amsterdam. Nguồn tin của tờ Voetbal cho hay, Ed Woodward đã tìm gặp Edwin van der Sar. Tuy nhiên, vai trò của Van der Sar tại Ajax thời gian khác xa yêu cầu của một GĐTT. Thủ môn huyền thoại người Hà Lan chịu trách nhiệm tiếp thị, kiếm về các hợp đồng quảng cáo cho Ajax. Sau khi nhận tấm bằng quản trị thể thao từ Học viện Cruyff năm 2011, Van der Sar đã rời xa các vấn đề chuyên môn và hướng tới hình mẫu của doanh nhân. 

    Giuseppe Marotta
    Giuseppe Marotta

    Trả lời phỏng vấn tạp chí Tiếp thị Thế giới, Van der Sar bày tỏ mong muốn tự tay xây dựng di sản thay vì bám lấy cái mác cựu thủ môn M.U. “Tôi có thể làm đại sứ M.U, kiếm nhiều tiền mà chỉ cần ngồi trên máy bay và uống bia. Nhưng tôi thích tạo dựng sự nghiệp nhờ năng lực”, Van der Sar chia sẻ. 

    Cuộc đối thoại giữa Ed Woodward và Van der Sar đi vào ngõ cụt, không chỉ vì hoài bão của Van der Sar. Anh thừa nhận. “Tôi không phù hợp với vai trò này, vì ở Ajax, tôi là GĐĐH quản lý dòng tiền”. Tại Ajax, Marc Overmars là giám đốc bóng đá, thay mặt Van der Sar điều hành các vấn đề chuyên môn. 

    Rốt cuộc, Ed Woodward muốn gì? 

    Thành công của Liverpool trong công tác tuyển chọn, đào tạo và chuyển nhượng buộc M.U phải vào cuộc. Trong nhiều năm liền, M.U phó mặc mọi chuyện cho Sir Alex, hay nói chính xác hơn là Sir Alex “một tay che trời”. Ông không đơn thuần là một HLV chuyên môn, mà giống nhà quản lý cấp cao quyết tất tần tật mọi thứ diễn ra xung quanh Old Trafford. 

    Khi Sir Alex ra đi, M.U vẫn theo lối mòn ấy. Họ nghĩ rằng để người thuyền trưởng quyết tất cả và mọi chuyện sẽ ổn. Tuy nhiên, đấy là sai lầm chết người của M.U. Các HLV đến rồi đi với cùng chung kịch bản: Mang theo hoài bão lý tưởng to lớn cá nhân, trước khi nhận ra triết lý quan trọng nhất để sinh tồn ở M.U chính là CLB này. Gary Neville đã đưa ra lời khuyên, bất kỳ chiến lược gia nào muốn tới M.U hãy quên đi cái tôi bởi họ cần hiểu rằng, có những điều bất di bất dịch tồn tại ở đây hàng thập kỷ rồi. 

    Cuối cùng, Ed Woodward cũng hành động. Sau ba cuộc đàm phán bất thành tại Italia và Hà Lan, M.U chuyển hướng sang Paul Mitchell, trưởng phòng tuyển chọn và phát triển của RB Leipzig. Mitchell, 37 tuổi, là bậc thầy trong giới quan sát. Ông từng đảm nhiệm vai trò tương tự ở Southampton và Tottenham, trước khi tới Đức tìm kiếm thử thách mới. 

    Mitchell thẳng thắng chỉ ra điểm yếu người của M.U. Vài năm trở lại, họ đóng vai “con nai ngơ ngác” trên TTCN. Giữa Mourinho và ban cố vấn của Ed Woodward không tồn tại bất kỳ công thức làm việc nào. Mitchell thắc mắc tại sao hàng loạt hợp đồng tiềm năng như Harry Maguire, Jerome Boateng và Toby Alderweireld bị M.U bỏ qua, dù họ luôn là đội giành lợi thế trong những bước đàm phàn đầu tiên. Và khi nghe Ed Woodward giải thích, Mitchell đã hiểu chuyện gì thực sự xảy ra ở Manchester. 

    Dưới Ed Woodward là bộ máy cồng kềnh, chồng chéo và rắc rối. Matt Judge, “đệ tử” của Ed Woodward, là trưởng đoàn đàm phá trong cách giao dịch mua bán. Nhưng Judge không làm bất kỳ công việc gì khác, ngoài cò kèo giá cả. John Murtough, trưởng phòng phát triển bóng đá của M.U là người nắm đầu việc chuyên môn. 

    Van der Sar (ảnh) và Marotta là hai trong số nhiều lựa chọn của Ed Woodward cho chiếc ghế GĐTT tại M.U
    Van der Sar (ảnh) và Marotta là hai trong số nhiều lựa chọn của Ed Woodward cho chiếc ghế GĐTT tại M.U

    Murtough, với bề dày kinh nghiệm làm việc tại ban thi đấu đỉnh cao của Premier League cũng như giám đốc học viện Everton, được Ed Woodward ủy thác toàn bộ vấn đề nhân sự kể từ năm 2013. Theo dõi ai, mua ai là do con dấu trong tay Murtough. 

    Nhưng Murtough không có bất kỳ tiếng nói nào trong các bản hợp đồng M.U mua về. Hoặc chỉ là, ông ta “ngại” giao tiếp và “nhường” quyền quyết định cho Mourinho. Hơn 300 triệu bảng Mourinho ném ra cửa sổ phần lớn là những đồng tiền vô nghĩa, và người ta có quyền “luận tội” Murtough: Ông đã ở đâu, làm gì trong những lúc hỗn loạn kia? 

    Mitchell vốn là fan trung thành của M.U, nhưng sẽ chẳng dại gì dấn thân vào mớ bòng bong ấy. Ông đề nghị Ed Woodward tái cơ cấu văn phòng M.U, gạch tên những người không làm việc và trao quyền hạn thực thụ của một GĐTT cho mình. 

    Điều ấy có nghĩa, Murtough và cả Judge sẽ phải ra đường. Họ không phù hợp với vị trí này, cũng chẳng có định danh đúng nghĩa nhưng vẫn “lấn sân” vào việc của GĐTT. 

    Oái ăm ở chỗ, Ed Woodward không muốn tiễn ai ra đường. Giữ nguyên số lượng phòng làm việc, và một động tác cơ hội đưa Mitchell vào một chiếc ghế đặt sẵn nào đó. Mitchell về, rồi sẽ giẫm chân công việc của Murtough, của Judge, chưa kể việc hòa hợp với HLV trưởng là dấu hỏi chấm to đùng. 

    “Tôi yêu M.U, nhưng không muốn tự biến mình thành trò hề chỉ vì thiếu sự đồng bộ và nhất quán trong cung cách làm việc của lãnh đạo”, Mitchell trả lời trên Mirror. Nếu Ed Woodward không tách bạch mọi thứ, Mitchell - lựa chọn tốt nhất lúc này - sẽ lắc đầu từ chối. 

    Tiền không phải tất cả 


    Talksport đưa tin, M.U sẵn sàng đền bù 18 tháng hợp đồng còn lại của Paul Mitchell (ảnh) ở Leipzig, ước tính khoảng 1,7 triệu bảng. Nếu Mitchell đồng ý về Anh làm việc, M.U sẽ trả ông 3 triệu bảng/năm. Nhưng Leipzig vừa đưa ra đề nghị hấp dẫn hòng giữ chân Mitchell. Đội bóng nước Đức sẽ tiến cử Mitchell lên chức giám đốc bóng đá toàn cầu, phụ trách hoạt động thương mai của CLB ở mọi thị trường. So với chuyến phiêu lưu đầy giông tố ở M.U, Leipzig xem ra vẫn là lựa chọn an toàn hơn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội