Bóng Đá Plus trên MXH

M.U, Man City, Tottenham & 3 cuộc khủng hoảng khác nhau
Trung Nghĩa • 09:05 ngày 10/10/2019
Trong khi Liverpool đang chễm chệ trên ngôi đầu với 8 trận toàn thắng, Arsenal từ từ leo lên top 3 thì 3 ông lớn Man United, Man City và Tottenham Hotspur lại đang gặp những cuộc khủng hoảng khác nhau.

    Man City hụt hơi bất ngờ
    Trước khi mùa giải mới bắt đầu, rất nhiều người dự đoán Man City sẽ thêm một lần gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch với Liverpool. Tuy nhiên không ai có thể ngờ họ sớm bị bỏ lại đến thế.

    Chỉ sau 8 vòng, các nhà ĐKVĐ đã bị bỏ xa tới 8 điểm. Trong khi Liverpool toàn thắng, giành trọn 24 điểm thì Man City chỉ có được 16 điểm với 5 thắng, 1 hòa và 2 thua.

    Đoàn quân của Pep Guardiola vẫn có những chiến thắng hoành tráng trước West Ham (5-0), Brighton (4-0) và Watford (8-0). Tuy nhiên trận hòa 2-2 với Tottenham cùng 2 thất bại muối mặt 2-3 trước Norwich và 0-2 trước Wolves đã khiến NHM của nửa xanh thành Manchester không khỏi nổi giận.

    Man City vẫn duy trì bộ khung đỉnh cao từ nhiều mùa qua và còn có sự bổ sung của Rodri từ Atletico Madrid. Tuy nhiên, việc các trung vệ chấn thương trong khi Pep cương quyết không mang về một phương án dự phòng chất lượng đã khiến Man xanh dần chìm vào khủng hoảng.

    Tottenham trong mớ hỗn độn
    Danh hiệu Á quân Champions League 2018/19 cùng những sự bổ sung chất lượng trong mùa Hè tưởng như là liều doping tinh thần cực lớn để Tottenham bước lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, mọi chuyện không đi đúng ý của Mauricio Pochettino.

    Tottenham hiện đã tụt xuống vị trí thứ 9 trên BXH với chỉ 11 điểm sau 8 trận. Gà trống chỉ có 3 chiến thắng trước Aston Villa (3-1), Crystal Palce (4-0) và Southampton (2-1). Họ thua tới 3 trận trước Newcastle (0-1), Leicester (1-2) và Brighton (0-3) đồng thời hòa 2 trận trước Man City (2-2) và Arsenal (2-2).

    Không chỉ gây thất vọng ở Premier League, Tottenham còn thê thảm tại các giải đấu cúp. Spurs nhận trận thua kinh hoàng 2-7 trước Bayern sau khi bị Olympiakos cầm hòa 2-2 trong 2 lượt đầu vòng bảng Champions League. Tại League Cup, họ cũng bị loại ngay từ vòng 3 sau loạt luân lưu bởi Colchester United, một đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Tư.

    Khó có thể chỉ ra nguyên nhân khiến Tottenham sa sút chóng mặt tới như vậy. Nhiều người cho rằng nội bộ đội bóng đang có sự rối loạn khi các cầu thủ và cả HLV Pochettino đã không còn nhìn chung một hướng.

    Man United không thể chấp nhận nổi
    "Không thể chấp nhận được", đó là cách thủ thành David De Gea mô tả cho đến lúc này của mùa giải với Man United. 9 điểm sau 8 trận, tụt xuống thứ 12 trên BXH và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm giống như một trò đùa với đội bóng này.

    Quỷ đỏ đã có khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua với 2 thắng, 3 hòa và 3 thua sau 8 trận tại Premier League. Tại Europa League, họ thắng chật vật Astana 1-0 trên sân nhà và hòa 0-0 trên sân AZ Alkmaar. Ở League Cup, Quỷ đỏ cũng chỉ vượt qua Rochdale sau loạt luân lưu.

    Nếu như hàng thủ của M.U đang làm khá tốt nhiệm vụ sau sự bổ sung của Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire thì hàng công đang cho thấy sự bế tắc khủng khiếp. Sau 11 trận, họ mới chỉ ghi được đúng 10 bàn. Chấn thương của Anthony Martial, sự sa sút của Marcus Rashford cùng sự non nớt của Mason Greenwood là những lý do để giải thích cho cơn khủng hoảng này.

    Chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Nếu Man United thảm bại ở trận derby nước Anh với Liverpool ở vòng đấu tới, cơn khủng hoảng sẽ lên đến đỉnh điểm và GĐĐH Ed Woodward rất có thể sẽ lại phải tìm một huấn luyện viên mới.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội