Pierre-Emerick Aubameyang đã thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai từ một pha phạm lỗi của Paul Pogba để giúp Pháo thủ có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách của Big Six kể từ năm 2015.
Đội bóng của Mikel Arteta thống trị trận đấu trên sân Old Trafford trong khi M.U vẫn chưa có được trận thắng nào trên sân nhà ở Premier League mùa này sau 3 trận thua và 1 trận hòa.
Cựu đội trưởng Man United, Roy Keane, đã khẳng định đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer giờ như một tập thể rối loạn và chưa bao giờ cho thấy sự ổn định.
"Khi bạn là đội chủ nhà, bạn phải cho thấy tinh thần chiến đấu và sự năng nổ. Nhưng tôi không thấy điều đó ở Man United", Keane nói với Sky Sports. "Đó là sự thiếu năng lượng, nhiêt huyết và chất lượng thực sự. Trong hiệp 2 sau khi bị dẫn bàn họ cũng không cho thấy quyết tâm muốn gỡ hòa".
"Rashford đã nhận được rất nhiều lời khen trong vài tháng qua nhưng cậu ta chưa cho thấy tố chất của một thủ lĩnh. Rashford chỉ biết nhún vai khi mọi thứ không theo ý mình. Nhiều người cho rằng cậu ta sẽ là thủ quân tương lai của Man United nhưng tôi cho rằng đội bóng giờ chẳng có ai là thủ lĩnh cả".
"M.U được kỳ vọng sẽ có một trận đấu ngoan cường trong ngày tưởng niệm huyền thoại Nobby Stiles qua đời. Nhưng họ lại thi đấu vô cùng bạc nhược. Tôi thực sự lo lắng cho Man United. Có một sự thiếu hụt thực sự về chất lượng và còn một chặng đường rất dài để đội bóng trở lại vị thế của mình".
Sau trận thua trước Arsenal, Man United vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên BXH Premier League 2020/21 với 7 điểm, giành 2 thắng, 1 hòa và 3 thua sau 6 trận. Họ đang kém Arsenal (thứ 9) tới 5 điểm trong khi khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool đã lên tới 9 điểm.
XEM THÊM
Pogba mắc sai lầm dâng chiến thắng cho Arsenal
M.U thua bạc nhược Arsenal: Bao giờ mới hết 'khôn chợ dại nhà'?