Gần một năm sau ngày ấy, Solskjaer không những không thể khiến cho M.U chơi phấn khích hơn, mà ông còn ngăn các đội bóng khác làm điều đó.
Dấu ấn đáng kể nhất của Solskjaer cho tới lúc này là cải thiện hàng phòng ngự của M.U. Không tính các tình huống penalty, số bàn thua kỳ vọng - một chỉ số cho thấy chất lượng của những cơ hội được tạo ra trước khung thành của M.U - sau 9 vòng đầu Premier League của M.U chỉ là 8,1, hay là 0,9 bàn mỗi trận. Đó là chỉ số phòng ngự tốt nhất trong số các đội bóng dự Premier League mùa này.
Nhưng điều đáng buồn là ở chiều ngược lại, các chân sút của họ lại không được hiệu quả như những đồng nghiệp ở hàng thủ. Không tính penalty, M.U chỉ tạo ra được 8,8 bàn thắng kỳ vọng kể từ đầu mùa, nghĩa là mỗi trận họ “được kỳ vọng” ghi trung bình chỉ 0,97 bàn. Chỉ có hai đội khác ở Premier League có thành tích kém hơn Quỷ đỏ. Và không có gì ngạc nhiên, tổng bàn thắng kỳ vọng trong một trận đấu của M.U - 1,88 bàn - là thấp nhất. Để tiện so sánh, mỗi trận đấu có Man City tạo ra trung bình 4,04 bàn thắng kỳ vọng.
Tóm lại, sự có mặt của M.U là sự đảm bảo cho việc trận đấu sẽ diễn ra nhàm chán, khô hạn bàn thắng và khô hạn cả cơ hội. Ole đã ngồi sau vô-lăng, nhưng chiếc xe M.U lúc nào cũng trong tình trạng vẫn kéo phanh tay.
Nghèo nàn cơ hội Một chỉ số thống kê cũng hay được nói tới trong bóng đá là “cơ hội ngon ăn” (big chance). Và số cơ hội ngon ăn liên quan tới M.U cũng là một yếu tố chứng tỏ tính chất… buồn ngủ trong những trận đấu của họ. Từ đầu mùa, M.U chỉ để cho đối phương có 13 cơ hội ngon ăn, ít nhất giải. Nhưng họ cũng chỉ mới tạo ra được 15 cơ hội như thế - chỉ có 5 đội đứng sau họ ở chỉ số này. |